Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tiễn Biệt Soeur Marie – Madeleine Nguyễn Thị Hiệp

print

Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tiễn Biệt

Soeur Marie – Madeleine Nguyễn Thị Hiệp

 

Có thể ví cuộc đời nữ tu Marie – Madeleine Nguyễn Thị Hiệp như lời tiên tri Isaia 38,12:

“ Con như người thợ dệt

Đang mải dệt đời mình

Bỗng nhiên bị tay Chúa

Cắt đứt ngay hàng chỉ.”

 

Chị ra đi ở tuổi 45, cái tuổi mà như cha giảng lễ hôm nay đã nói:  “là đỉnh cao của sự cống hiến, là tuổi làm rất nhiều việc cho Giáo Hội và Hội Dòng”. Nhưng Chúa đã yêu thương cho chị “nghỉ hưu non” mà về cận kề bên Thánh Nhan Ngài. Chị ra đi quá nhanh, quá đột ngột chỉ sau câu nói “mệt quá”. Có lẽ Thiên Chúa đã thấy chị mệt rồi: mệt vì những người nghèo khổ nơi những vùng truyền giáo, mệt vì quá hăng say chu toàn sứ mạng “đến với những vùng ngoại biên”… nên Thiên Chúa đã cho chị nghỉ ngơi sau 20 năm làm nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng với sứ mạng “ thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa trên những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất.”

 

Sau những ngày hôn mê tại bệnh viện, chị đã thật sự nghỉ ngơi bên Chúa vào lúc 15g00 ngày 18 tháng 06 năm 2020, để lại biết bao tiếc thương và nỗi trống vắng trong gia đình, trong Hội Dòng và trong lòng những ai quen biết chị.

 

Tuy nhiên, Thiên Chúa đã bù đắp cho chị bằng sự hiện diện đầy tình yêu thương của quý Cha mà chị đã từng cộng tác, của đông đảo của các chị em trong 3 Tỉnh Dòng, của những người thân yêu trong gia đình, của bà con giáo dân mà chị quen biết… Chị nằm đó, thanh thản, không phiền không lo, chị đã hoàn tất sứ mạng của mình trong vai trò nữ tu Chúa Quan Phòng. Hôm nay, chị lên “xe hoa” vào lúc 6g00 sáng 20 tháng 6 năm 2020 để về nhà của Đấng chị kết ước trăm năm mà suốt đời chị mến yêu phụng sự. Mọi người tiễn đưa chị bằng những giọt nước mắt ngậm ngùi, cùng chị đi đoạn đường cuối cùng. Mong chị an nghỉ bên Chúa và hẹn gặp nhau trên Nước Trời, chị nhé.

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

 

Xin Nhớ Đến Tôi Cùng

 

Ta đưa nhau đến chốn cuối phận người

Dẫu thương dẫu ghét xin từ nay xóa hết

Người nằm xuống chẳng biết khóc hay cười

Vẫn muốn bên nhau thêm giây phút nữa

 

Rồi chút đây trên đường đời vạn nẻo

Ta xa rời biết còn nhớ ngày sau

Rồi những khi lòng lặng lẽ thương đau

Tim có nhói xin vì nhau bước tiếp

 

Đời vòng xoay kiếp sinh ly tử biệt

Có đó rồi mai lại mất như không

Đời hư vô nên dẫu bao nuối tiếc

Vẫn không tròn cuộc sống chốn dương gian

 

Bao cảm xúc ùa về trong tâm khảm

Ngày biệt ly chia cách…đợi tương phùng

Dòng thơ đan vào từng làn khói trắng

Người ơi xin hãy nhớ đến tôi cùng

Anna Anh Đào

Tiễn chị Marie – Madeleine lần cuối. Vĩnh biệt chị.

An nghỉ bên Đấng Tình Quân trọn đời chị nhé.

Ngày 20/6/2020