17. Xin ơn sống đời thường

print

17. Xin ơn sống đời thường

“Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca

hay phản kháng.” (Pl 2,14)

Lạy Chúa! Một ngày như mọi ngày,

tiếp nối cái thường tình thật chán ngán.

Có những việc con thấy chẳng vào đâu,

khiến cuộc sống âu sầu và buồn nản.

Phải chăng con quên điều cốt yếu,

đó là cuộc sống đượm tình yêu? 

Sau một đời với những thăng trầm,

nhọc nhằn, đau thương và nước mắt…

còn lại gì nếu không phải là tình yêu?

Tình yêu cho con khả năng phi thường,

biết làm mới một cuộc đời bình thường,

thoát khỏi sự buồn chán của tầm thường,

vượt qua những tai hại sống khác thường,

và làm chủ được cái “tôi” thất thường.

Con hay thích việc lớn lao tầm cỡ,

để mọi người thấy bỡ ngỡ về con,

nhưng hay đâu nhân cách bị sói mòn,

vì con chỉ thấy mình, không thấy Chúa;

chỉ thấy công việc, không thấy người.   

Xin cho con xác tín rằng,

khi sống tình yêu trong mọi việc,

là con đã sống cuộc đời thật cao quý,

khiến chuỗi ngày đời con đầy thú vị.

Và với Chúa chẳng có gì hơn nữa,

bởi vì cũng chỉ có tình yêu. Amen. 

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 17)