18. Xin ơn biết sử dụng tự do

print

18. Xin ơn biết sử dụng tự do

 “Anh em hãy hành động như

những người tự do.” (Gl 5,1)

 

 

Lạy Chúa!

Cuộc sống không có tự do chân thật,

thì cũng không có tình yêu chân chính.

Con thiếu tự do vì còn nhiều ham muốn:

muốn thành công hơn, chinh phục nhiều hơn,

muốn làm bá chủ, muốn thêm sở hữu…

Con thiếu tự do vì đã để mình

bị kiềm buộc bởi nhiều thứ,

bị ràng buộc bởi nhiều người.

Tự do mới cho con hạnh phúc,

vì không còn nô lệ cho chính mình,

không phụ thuộc tha nhân hay ngoại vật,

mà chỉ tùy thuộc vào một mình Chúa.

Có những thay đổi không như con mong,

hay ngược lại những điều con muốn,

nhưng chẳng có can hệ gì

đến hạnh phúc mà con được.

Xin giúp con giũ sạch những ham muốn,

để thấy mình tự do sống yêu thương,

và nếm cảm hạnh phúc trong đời thường.

Xin cho con sức mạnh thiêng liêng,

để con có thể giải tỏa mọi phong tỏa,

để con được tự do sống trong Chúa,

và Chúa để Chúa tự do sống trong con. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 18)