20. Xin ơn biết đối thoại

print

20. Xin ơn biết đối thoại

“Mở rộng và làm phong phú hóa gia sản tinh thần

bằng việc tìm hiểu và đối thoại.”(GE 11)

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa đã xuống thế làm người,

và bước vào cuộc đối thoại với con người,

một cuộc đối thoại đầy tình yêu và ân sủng.

Để đối thoại,

xin cho con biết lắng nghe,

không chỉ bằng đôi tai và khối óc,

nhưng còn bằng cả trái tim con.

Để đối thoại,

xin cho con biết lắng đọng,

buông xuống mọi ấn tượng và thành kiến;

buông bỏ mọi tranh chấp và hơn thua;

buông xả mọi giận hờn và ghen ghét…

Để đối thoại,

xin cho con biết bao dung,

mở rộng tư tưởng và quan điểm,

đón nhận mọi dị biệt, mọi lối sống,

khai thông mọi chướng ngại và bất đồng.

Để đối thoại,

xin cho con biết thật lòng,

ra khỏi tháp ngà tự mãn của bản thân,

hướng đến sự hiệp nhất trong tinh thần,

tỏ ra ân cần và tiến đến tình thân.

Để đối thoại,

xin cho con biết cẩn trọng,

đừng chủ quan, thiên lệch và độc đoán,

biết phân định và sáng suốt khôn ngoan,

để bảo toàn sự thật và sự thiện.

Để đối thoại,

xin cho con cần nhận biết:

chân lý tiềm ẩn trong tâm của mỗi người,

nơi mỗi tôn giáo và các nền văn hóa,

vì hạt giống Ngôi Lời đã rắc gieo.

Qua mọi cuộc tiếp xúc và gặp gỡ,

xin cho con biết học hỏi và khám phá

những hoạt động của Chúa Thánh Thần,

đang liên kết mọi người sống tình thân,

đem lại sự hiệp nhất cho thế trần. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 20)