Cầu Nguyện – Bài 37: Chúng Ta Đã Coi Thừơng Phương Thế Mãnh Liệt Nhất – ĐHY Phanxicô

print

Bài 37:

Chúng Ta Đã Coi Thừơng Phương Thế Mãnh Liệt Nhất Để Làm Chứng Cho Chúa

Thông thường con tìm phương thế khác, các phương tiện ấy cần thiết với khoa học kỹ thuật hiện đại, chẳng hạn: cơ sở vật chất, dụng cụ truyền thanh, truyền hình, những cuộc hành trình, sách báo…

Tuy nhiên nó rất tốn kém, và không phải lúc nào con cũng kiếm ra. Nhưng con cho rằng, không có nó, chẳng làm gì được, chính vì thế con đã coi thường.

Cái phương thế mãnh liệt nhất, nỗi bật nhất hơn cả đó là thương.

Tại sao con sao con như vậy?

Vì Chúa Giêsu đã chủ trương:

“Người ta sẽ lấy dấu hiệu này để biết các môn đệ Thầy, đó là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Hơn thế nữa, đó là di chúc của Chúa Giêsu:

“Đây là lề luật của riêng Thầy! Các con hãy yêu thương nhau” (Ga 15,12).

Thế gian có thể có phương thế tinh vi hơn con.

Nhưng chỉ làm chứng cho tiền tài, thú vui,không làm chứng cho Chúa được.

Vì không có tình thương.

Từ đây xin Chúa giúp con đưa tình thương đến khắp nơi: Trường học, bệnh viện, chợ búa, rạp hát, phim báo, truyền hình, vì đây là điều kiện không thể thiếu được.

Chúa muốn con sử dụng phương thế của Chúa.

Nếu không, Chúa đã chỉ cho con phương thế khác.