34. Xin ơn tìm gặp Chúa

print

34. Xin ơn tìm gặp Chúa

 “Đức tin không phải một giáo thuyết, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu.”

(ĐGH Phanxicô)

 

Lạy Chúa!

Chính qua đời sống hằng ngày,

con nhận ra tình trạng đức tin của mình:

sâu xa hay cạn cợt, mạnh mẽ hay yếu ớt,

Qua công việc và mọi tương quan liên hệ,

con mới biết mình đang sống cho ai, vì ai?

đang đi về đâu và hướng tới mục đích nào?

Mỗi công việc, mỗi biến cố, mỗi con người,

vui hay buồn, được hay mất, thành hay bại…

đều là những Điểm Hẹn Chúa chờ con.

Nhưng đã biết bao lần con lỡ hẹn,

vì ham mê những công việc phàm trần,

vì phân vân, ngại ngần, nhiều vương vấn,

nên không thấy Chúa trông mong và kề cận.

Con vẫn hay đến những điểm mình hẹn,

chứ ít khi đến những chỗ Chúa hẹn.

Có bao nhiêu công việc cần đến con,

nhưng con không thấy Chúa đang cần.

Hóa ra con tất bật trong công việc,

là lo tìm mình chứ không phải tìm Chúa, 

muốn mình được quý yêu và tôn kính,

chứ không phải để Chúa được tôn vinh.

Sau những lần như vậy,

con cảm thấy tâm hồn mình trống vắng,

hoang vu, đơn côi, trơ trọi…

Đức tin con còn non dại,

lòng mến con còn non nớt,

xin Chúa đừng buồn con.

Con biết Điểm Hẹn vẫn còn đó,

và Người Hẹn vẫn còn đây,

vẫn chờ đợi con theo tháng ngày,

Xin cho con luôn tìm đến với Chúa,

với Điểm Hẹn của ngày sống hôm nay,

cũng như Điểm Hẹn cuối mai ngày. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 34