Giáo Huấn 50 – Điều Răn Thứ Chín (2): Chiến Đấu Để Giữ Thanh Khiết Tâm Hồn

print

Giáo Huấn 50 – Điều Răn Thứ Chín (2):
Chiến Đấu Để Giữ
Thanh Khiết Tâm Hồn

 

H. Ta phải làm gì để đạt tới sự trong sạch tâm hồn?

T. Ta phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, đồng thời phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy vào ơn Chúa.

***

Lời Chúa: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?…Anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em”.

Lời Chúa mời gọi chúng ta phải chiến đấu để sống trong sạch, nhờ những phương thế sau đây:

  1. Nhờ Ơn Chúa, giúp ta tập luyện các nhân đức và đón nhận các ơn trợ giúp, để biết yêu thương cách chính đáng.
  2. Nhờ ý hướng trong sạch, nghĩa là ý nghĩ và ý muốn của ta phải luôn nhắm tới mục đích tối hậu và đích thực của đời ta, là được hưởng hạnh phúc nơi Thiên Chúa[i].
  3. Nhờ cái nhìn trong sáng: bằng việc kiểm soát tình cảm và trí tưởng tượng.
  4. Nhờ kinh nguyện, vững tin phó thác nơi Chúa, để được Chúa ban ơn giúp ta sống tiết dục.
  5. Nhờ biết sống nết na, nghĩa là + Biết giữ gìn những gì thầm kín của con người, không phơi bày những gì phải giữ kín, vd. phim, ảnh khiêu dâm phơi bày thân thể hoặc những cảnh riêng tư của đời sống vợ chồng. + Biết giữ cái nhìn và cử chỉ hợp với phẩm giá con người, tránh phim ảnh, sách báo xấu. + Biết đoan trang, không ăn mặc khêu gợi, quá đua đòi theo thời trang.
  6. Nhờ nỗ lực góp phần làm trong sạch bầu khí xã hội qua việc: biết thận trọng dùng những phương tiện truyền thông: phim ảnh, sách báo…biết tránh lối sống phóng túng do ý thức sai lầm về tự do…nhất là biết sống Tin Mừng mỗi ngày.

[i] x. Rm 12, 2.