Bài Giảng Thánh Lễ Truyền Dầu 2024

print

Bài Giảng Thánh Lễ Truyền Dầu 2024

ĐGM Stephano Tri Bửu Thiên

I/.Làm Phép Dầu :

   Có 3 loại dầu mà các giám mục, các linh mục thường sử dụng khi cử hành một số các bí tích như : Rửa tội, Thêm sức, Xức dầu bệnh nhân, Truyền chức giám mục hay linh mục.

1/.Dầu Dự Tòng (viết tắt là OC hay OS) : Giúp cho những người dự tòng (đang tìm hiểu về đạo Công Giáo) :

{1}kiên trì tìm hiểu  về đời sống đức tin của các Ki-tô hữu;  

{2}kiên trì tìm hiểu về Đức Giê-su và các giáo huấn của Đức Giê-su;

{3}giúp họ hiểu biết và quảng đại chấp nhận những vất vả, hy sinh, khổ cực trong đời sống Ki-tô hữu;

{4}giúp họ cảm nhận được rằng, khi trở thành Ki-tô hữu, họ sẽ trở nên dưỡng tử của Chúa Cha, và là người anh em với các Ki-tô hữu khác trong cùng một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

2/.Dầu Bệnh Nhân (viết tắt là OI) :

{1}giúp những người đang sống trong tình trạng bệnh tật, đau yếu về phần hồn cũng như phần xác, sống niềm hy vọng được ơn chữa lành và ơn nâng đỡ thiêng liêng:

{2} Giúp các bệnh nhân kết hợp những đau đớn do bệnh tật, những đau khổ mà họ phải chịu với cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô. Nhờ đó, họ cảm thấy được an ủi, được khích lệ, được bình an và can đảm chấp nhận thánh giá của cuộc đời;

{3}Giúp họ lãnh nhận được ơn tha thứ các tội lỗi khi họ không còn khả năng xưng tội được;

{4}giúp họ chuẩn bị đón nhận ơn chết lành.

   Thông thường khi linh mục đi cử hành Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân, sẽ giúp các bệnh nhân :

   *lãnh nhận bí tích hòa giải;

   *lãnh nhận bí tích xức dầu bệnh nhân;

   *cho bệnh nhân Rước Lễ.

   Chính Đức Giê-su đã sai các tông đồ đi rao giảng kèm theo việc xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh (Mc 6,13). Thánh Gia-cô-bê tông đồ khuyên các tín hữu, khi đau yếu, hãy mời các kỳ mục (ngày nay là các linh mục) đến xức dầu và cầu nguyện cho mình nhân danh Chúa (Gc 5,14-15). Khi cử hành bí tích này, linh mục xức dầu trên trán và hai bàn tay bệnh nhân kèm theo lời nguyện.

3/.Dầu Thánh (viết tắt là SC) :

  {1}Dầu này dùng để xức cho các tín hữu khi lãnh nhận BTRT và BTTS để thánh hóa họ, giúp họ cố gắng loại trừ sự hư nát của đời sống cũ, trở nên đền thờ của Chúa uy linh, được thông dự vào đời sống vĩnh cửu và được hưởng vinh quang trên trời.

  {2}Dầu này còn dùng để thánh hiến các giám mục và các linh mục, là những người được tuyển chọn, được huấn luyện, được thánh hiến và được sai đi loan báo Tin Mừng về Đức Giê-su, con Thiên Chúa làm người, Đấng đã tự nguyện trở thành hy tế của Giao Ước Mới, chịu đóng đinh trên thập giá, đã chết và sau ba ngày đã phục sinh, để mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

 

II/.Nội dung thứ hai trong Thánh Lễ Truyền Dầu là việc Lặp lại Lời Hứa Linh Mục. Các linh mục Hứa những gì ? Một cách trang trọng và công khai, trước mặt Chúa, trước cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện, mỗi năm, trong dịp Lễ Truyền Dầu và cũng là Sinh Nhật của Sứ vụ linh mục, các linh mục trên khắp thế giới đều hứa hai điều quan trọng này :

1/.Hứa ngày càng sống gắn bó hơn với Chúa Giê-su và cố gắng noi gương Chúa Giê-sutừ bỏ bản thân và trung thành giữ những lời mà các linh mục đã cam kết.

   Đối với các linh mục, nhờ sống gắn bó với Đức Giê-su và qua Đức Giê-su, các linh mục sẽ có được mối tương quan mật thiết với Chúa Cha, người Cha giàu lòng xót thương và cũng là một vì Thiên Chúa Toàn Năng, cùng với Chúa Thánh Thần, là sức mạnh, chân lý và là Đấng Phù trợ cho các tín hữu và nhất là cho các linh mục. Với ơn thánh và với sự nâng đỡ của Ba Ngôi Thiên Chúa, các linh mục sẽ cảm thấy mình được vững mạnh ngày một hơn trong đời sống thiêng liêng, giúp sức để từ bỏ bản thân, tức từ bỏ ý riêng để chống lại {1}chước cám dỗ của quỷ dữ là cha của sự dối trá, lươn lẹo và lừa đảo. Kinh nghiệm của E-và và A-đam đã bị ma quỷ dụ dỗ trở thành đồng minh của nó để chống lại lệnh truyền của Chúa bằng cách bóp méo sự thật khi nói rằng bất tuân lệnh Chúa thì chẳng chết chóc gì đâu; dám làm theo ý riêng mới thực sự là trưởng thành, là tự khẳng định mình, khẳng định tài năng của riêng mình, nên chẳng cần đến Chúa mà cũng chẳng cần đến ai khác. Ngày hôm nay, quỷ dữ cũng dùng cùng một chiêu thế để dụ dỗ và lừa gạt các linh mục của Chúa, xúi giục các linh mục bất tuân lệnh Chúa và chống lại lệnh truyền của Chúa. Việc từ bỏ bản thân sẽ giúp linh mục mạnh dạn nói không với những cám dỗ đến từ ma quỷ và xúi giục linh mục bất tuân phục thánh ý Chúa. Noi gương Đức Ki-tô, khi chấp nhận từ bỏ ý riêng, các linh mục cũng bày tỏ quyết tâm {2}chống lại những cám dỗ, những lôi cuốn của thế gian. Những hào nhoáng của thế giới vật chất hưởng thụ hôm nay có sức quyến rũ rất mãnh liệt với nhiều người, trong đó có cả các linh mục. Những tiện nghi vật chất như nhà cao cửa rộng, những cơ sở vật chất bề thế, những phương tiện đi lại hiện đại, các mẫu thời trang hàng hiệu, các loại máy móc hiện đại, cao cấp vô cùng tiện lợi và dĩ nhiên cũng rất đắt tiền, luôn hiện ra nhan nhản trước mắt mọi người, thu hút sự chú ý và lòng ham muốn chiếm hữu của nhiều người, trong số đó, có cả các linh mục. Noi gương Đức Giê-su quyết tâm từ bỏ ý riêng còn giúp cho linh mục chống lại {3}cái bản năng tự nhiên của mình, nó đi theo mình, nó ở chung với mình từ lúc chào đời cho đến lúc mình lìa đời. Nó là thứ bản năng bẩm sinh, tức là trời cho, nó cũng rất tự nhiên và càng ngày càng lớn mạnh, nếu mình không tập luyện, không kềm chế, thì mình sẽ không cưỡng lại được những đòi hỏi gắt gao của nó vì nó luôn gắn chặt với mình, với thân xác mình, nó gần như trở thành một thứ bản ngã thứ hai của mỗi người, đó chính là tính tự mãn, tự kiêu, tham lam, hám danh, hám lợi, thích được nổi tiếng, thích được khen tặng, thích những mối quan hệ, tiền bạc, của cải, chức tước danh vọng, thú vui, giận hờn, ganh tị, thù oán…từ bỏ cái bản năng tự nhiên này quả là rất khó và cũng rất đau đớn. Tuy nhiên, một linh mục gắn kết mật thiết với Đức Ki-tô Giê-su, với ơn trợ giúp của Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đủ can đảm dứt bỏ nó ra dần dần như Lời Chúa luôn nhắc nhở và mời gọi : “Hãy xé lòng, đừng xé áo”. Làm như vậy ai cũng biết là sẽ đau đớn lắm, nhưng một khi đã dứt bỏ được nó, tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, linh hồn mới trong sạch, linh hồn mới lớn lên trong tình yêu Chúa và tha nhân.

2/.Lời hứa thứ hai của các linh mục trong thánh lễ truyền dầu này là hứa trở thành những người quản lý trung thành đối với các mầu nhiệm của Thiên Chúa khi {1}Rao giảng Lời Chúa; {2}khi Cử hành Bí Tích Thánh Thể và các Bí Tích khác. Trong chiều thứ năm tuần thánh, trong bữa tiệc ly, khi lập BTTT, Đức Giê-su muốn rằng, Hy Tế Thập Giá không chỉ diễn ra một lần duy nhất trên đồi Can-vê, những cần phải được tái diễn lại mỗi ngày, trên các bàn thờ, trên khắp thế giới cho đến ngày tận thế, đến ngày Chúa quang lâm. Do đó, ngay sau khi lập BTTT, Đức Giê-su lập BTTCT để có người cử hành thánh lễ, đó chính các linh mục. Ngay sau BTTCT, Thánh lễ đồng tế đầu tiên trên thế giới đã được cử hành : Chủ Tế là Đức Giê-su, các vị Đồng Tế là 11 Tông Đồ. Do đó, một trong những phận vụ chính yếu của các linh mục là phải dâng thánh lễ mỗi ngày, để Đức Giê-su hiện diện cách hữu hình dưới hình bánh trong bí tích Thánh Thể, giữa nhân loại cho đến tận thế. Việc cử hành BTTT và các Bí tích khác, cũng như việc giảng trong Thánh Lễ, là những phận vụ đặc biệt và chỉ dành riêng cho các linh mục. Không ai khác có thể thay thế linh mục để thi hành những phận vụ này. Hiểu rõ như vậy, các linh mục sẽ cố gắng quan tâm nhiều hơn, ý thức hơn và cử hành cách sốt sắng hơn các mầu nhiệm thánh, phải lo dành hết tâm hết sức để thi hành và chu toàn những phận vụ dành riêng cho thánh chức linh mục của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi. Những phần việc khác, những việc giáo dân có thể làm được và đảm nhận được, các anh em linh mục chúng ta hãy mạnh dạn trao lại cho giáo dân. Đó cũng là cách thể hữu hiệu để vô hiệu hóa dần dần tinh thần “giáo sĩ trị” nơi các linh mục; đó cũng chính là điều mà giáo hội, nhất là Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, luôn lớn tiếng và không ngừng thúc đẩy các linh mục luôn kêu gọi mọi thành phần dân Chúa, “Hướng đến một giáo hội hiệp hành : Hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Các tín hữu cũng luôn ước mong nơi các anh em linh mục chúng ta, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, đôn đốc và nâng đỡ giáo dân tích cực tham gia những hoạt động, những sinh hoạt và những việc làm cụ thể để xây dựng họ đạo, giáo xứ, giáo phận và giáo hội.

   Những lời hứa này, nghe thì rất đơn giản, nhưng thực hiện quả thật không dễ dàng. Nếu không có ơn Chúa giúp, các linh mục khó có thể thực hiện “một cách nhiệt thành và vô vị lợi”, khó có thể từ bỏ ý riêng. Do đó, hội thánh luôn mời gọi các Tín hữu, đặc biệt trong Thánh Lễ Truyền Dầu này, hãy cầu nguyện cho các linh mục, cho các giám mục, cầu xin Thiên Chúa ban cho các ngài đầy tràn ân sủng, để các ngài luôn trở nên những tôi tớ trung thành của Đức Ki-tô Thượng Tế và nhờ đó các ngài dẫn đưa các tín hữu đến với Đức Ki-tô là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ. Amen.

               Trung tâm Mục Vụ GPCT ngày 26/03/2024