Chúng Ta Trở Nên Thánh Thiện Để Thành Chứng Nhân Hy Vọng Loan Báo Tin Mừng

Chúng Ta Trở Nên Thánh Thiện

Để Thành Chứng Nhân Hy Vọng Loan Báo Tin Mừng

Thấm thoát, chúng ta đã đi qua gần 2/3 chặng đường Năm Thánh, chắc chắn chúng ta từng được học hỏi chuyên đề, tham dự những buổi sinh hoạt, hội họp tại Họ đạo, cấp Hạt và Giáo phận. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu thêm một chút về Năm Thánh của Hy vọng, để những tháng còn lại tốt đẹp như lòng Chúa mong ước (Gr 3,15).

Trước hết, chúng ta tìm hiểu từ ‘thánh’. Khi đi vào tiệm sách, hay lên mạng xã hội có rất nhiều sách được giới thiệu nhưng chúng ta không thấy có sách nào gọi là sách thánh, tại sao? Vì, Từ ‘thánh’ bắt nguồn từ tiếng Latinh ‘sanctus’ có nghĩa là ‘linh thiêng’, và thánh ở đây còn có nghĩa là ‘Chúa…’ quyển sách chứa đựng lời của Chúa gọi là sách thánh. Vì thế, trong thánh lễ, chúng ta chỉ được dùng những quyển sách thánh mà được Giáo hội công nhận, chứ không được dùng những sách khác theo ý riêng của mình!

Tương tự như thế, có nhiều lễ hội, lễ nghi, nhưng không gọi là thánh lễ; Và chỉ có lễ tổ chức trong nhà thờ hay nhà nguyện hoặc một nơi xứng hợp dành cho Chúa, mới gọi thánh lễ, cụ thể như chúng ta dâng thánh lễ tại các nhà thờ của Họ đạo, các nhà nguyện của các dòng tu, hoặc những điểm tôn giáo tập trung trong Giáo phận của chúng ta.

Ngoài ra, có rất nhiều người trên thế giới, riêng người Công giáo gần 1 tỉ 389 triệu, theo thống kê năm 2024; Và trong gần 1 tỉ 400 người Công giáo, có được bao nhiêu người được gọi là thánh! Theo thống kê mới nhất 2024, có khoảng 8100 vị thánh được chính thức công nhận trong Giáo hội Công giáo La Mã.

Vậy, trong Năm Thánh này, mọi hoạt động, đặc biệt là khi cử hành các Bí tích chúng ta phải quy về Thiên Chúa; bởi vì sự thánh thiện bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa vì ngay từ thuở ban đầu qua những trang Thánh kinh đầu tiên, Chúa đã trao ban sự thánh thiện cho con người: “Ta dựng nên con người giống hình ảnh Ta” (St 1, 26). Ngay cả Khổng Tử cũng nói: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Rất tiếc sự thánh thiện đó bị mất đi khi con người không vâng phục và bước đi theo đường lối của Ngài, qua hình ảnh Adam, Eva, theo dòng lịch sử cứu độ và cả thời đại của chúng ta.

Vì thế, khi Giáo hội mở Năm Thánh, một cách nào đó là mời gọi chúng ta trở về với Chúa, đến gần Chúa qua mọi phương thế, để lắng nghe, suy gẫm và đem ra thực hành, hầu lan tỏa đến những người xung quanh, như Chúa Giê-su mời gọi: “Các con hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Làm cách nào để chúng ta quay về sự thánh thiện thuở ban đầu cho hiệu quả. Mỗi người có cách riêng, nhưng cách tốt nhất là học theo gương của Chúa Giê-su và Mẹ Maria; Vì các ngài là Adam và Eva mới, cụ thể:

Khi cử hành phục vụ đặc biệt là Thánh Lễ chúng ta bớt để ý bên ngoài nhưng để ý bên trong, vì Chúa cần tâm hồn của chúng ta hơn: “Ta muốn lòng nhân hơn của lễ” (Mt 12,7). Khi chúng ta cầu nguyện hãy: “Vào phòng đóng cửa lại” (Mt 6,6); Khi chúng ta làm việc bác ái “đừng cho phải biết việc tai trái làm…” (Mt 6,3). Riêng với HĐMVGX và các đoàn thể, năm nay chúng ta sẽ có nhiều việc làm hơn. Chúng ta hãy tận dụng thời gian đặc biệt này, noi gương Mẹ Maria để đáp lại tiếng “xin vâng” và thành tâm phục vụ như Chúa Giê-su, chắc chắn mỗi người, từng Họ đạo, Giáo hạt và Giáo phận của chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái Chúa Thánh Thần để lan tỏa tình yêu của Chúa đến với những người xung quanh “Các con là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-16); Từ đó Tin Mừng của Chúa đến với nhiều người: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…” (Mt 28, 16-19). Theo thần học Căn bản, Giáo hội tự bản chất là loan báo Tin Mừng, và là người Ki-tô hữu tự bản chất là thánh thiện.

Xin Chúa qua lời cầu của Mẹ Maria và các thánh ban cho Giáo hội, Giáo phận, Giáo Hạt, từng Họ đạo và mỗi gia đình chúng ta trở nên thánh thiện hơn như Thánh Phê-rô mời gọi: “hãy nên thánh vì Thiên Chúa là Đấng thánh” (1Pr 1,16), để qua đời sống hằng ngày, Tin mừng của Chúa được lớn mạnh như men trong bột và hạt cải nảy mầm, như muối mặn ướp đời và ánh sáng Lời Chúa phủ bóng trần gian.

Năm Thánh dâng lễ hôm nay

Thành tâm với Chúa tương lai sáng ngời

Ân sủng hồng phúc Chúa trời

Tâm hồn thánh thiện gọi mời chúng ta.

 

Giáo phận Họ đạo mỗi nhà

Hy sinh bác ái chan hòa yêu thương

Từng người hạnh phúc nêu gương

Dấn thân phục vụ là đường Chúa đi.

 

Năm Thánh hồng phúc khắc ghi

Tin Mừng loan báo xá chi ngại ngùng

Các thánh can đảm ung dung

Chúng ta tiến bước cửu trùng vinh quang.

 

Thánh lễ năm thánh sẵn sàng

Giáo sĩ Tu sĩ thẳng hàng tiến lên

Giáo dân tích cực mang tên

Giáo hội thánh thiện ơn trên chúc lành.

Lm. Biển Xanh.

print