Cảm Nhận Ngày Lễ Tổng Kết & Trại Hè Năm Học 2024-2025

Cảm Nhận Ngày Lễ

Tổng Kết & Trại Hè Năm Học 2024-2025

Một năm học giáo lý nữa lại kết thúc, chúng con lại quây quần về quanh bàn thờ để cùng nhau tham dự thánh lễ đánh dấu sự kết thúc tốt đẹp của năm học này. Trong bầu không khí sốt mến của thánh lễ tổng kết, chúng con được cảm nhận sự yêu thương, bao bọc che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa trong suốt cả một quá trình dài đã hăng say học tập. Cùng với đó là cảm nhận được tấm lòng của Cha sở, quý dì và ban giáo lý đã tạo điều kiện cho chúng con có một thánh lễ long trọng để ghi dấu sự trưởng thành qua từng năm học của tất cả chúng con. Nối tiếp bầu không khí long trọng sau khi thánh lễ kết thúc, là phần trao thưởng cho các học viên giáo lý xuất sắc. Đó là sự ghi nhận công sức và nỗ lực học tập của tất cả, để chúng con có thể có thêm động lực cố gắng cho những năm học tiếp theo.

Sau khi thánh lễ tổng kết và phát thưởng, chúng con chính thức nhập trại và lắng nghe lời tuyên bố khai mạc trại hè của giáo xứ qua cha sở Phêrô. Không khí long trọng và trang nghiêm của thánh lễ đã được chúng con thay thế bằng không khí sôi động qua bài múa “Tình hiệp nhất”, bài múa và cử điệu sinh động không chỉ giúp chúng con được vui vẻ mà còn giáo dục cho chúng con về tình liên đới giữa các giới, các ngành của Thiếu Nhi Thánh Thể, và hơn hết là với tất cả các bạn ở giáo xứ lân cận và tất cả các bạn ngoài công giáo.

Sau những trò chơi vui tươi chúng con bước vào giờ chầu thánh thể, nấu ăn và ăn trưa, thể lệ tự nấu ăn giúp chúng con rèn luyện thêm kĩ năng sống và tinh thần đồng đội. Sau bữa ăn là ít phút giải lao và chia nhóm để chơi trò chơi rung chuông vàng Thánh kinh, giúp chúng con trau dồi được thêm kiến thức về thánh kinh và giáo lý của Hội Thánh. Những phút giây đó kéo chúng con sát lại gần nhau hơn trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Sau cùng, chúng con bước vào trò chơi lớn là hành trình Thánh Kinh qua 5 trạm. Ngoài kiến thức Thánh kinh, chúng con tìm về các vị thánh để học hỏi về ý nghĩa của năm thánh 2025. Qua đó, giúp chúng con có thêm nhiều kiến thức về năm thánh và sống đúng với bổn phận của những “Người hành hương hi vọng”.

Một ngày tốt đẹp đã kết thúc, từng người chúng con lại tụ hợp lại để chụp những bức ảnh kỉ niệm, và cùng lắng nghe lời chia sẻ của cha sở Phêrô và bế mạc ngày trại đầy niềm vui và kỷ niệm. tuy ngày vui và thánh lễ tổng kết đã hết, nhưng đời chúng con là một thánh lễ kéo dài, chúng con sẽ mãi mang theo tâm tình ấy mà sống đúng với bổn phận của những người con cái Thiên Chúa mọi ngày cho đến cuối cuộc đời. Hơn hết là những “người hành hương của hi vọng”, chúng con sẽ luôn nỗ lực không chỉ trong học tập mà còn mang Chúa đến cho tất cả những người mà chúng con gặp gỡ.

Chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn đến cha sở, quý dì, quý ban giáo lý, quý hội đồng mục vụ giáo xứ cùng các ban ngành đã tạo điều kiện cho chúng con có được ngày trại thành công và tốt đẹp. Chúng con xin hứa sẽ luôn cố gắng nỗ lực học tập, để đạt được kết quả tốt nhất cho năm học sắp tới, với niềm vui và hạnh phúc; và chúng con hy vọng sẽ lại có thêm những ngày cắm trại ý nghĩa và chan hòa tình thân với nhau.

Maria Hồ Kim Yến

Gx Thái Hải

print