Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 15 Thường niên năm C – 2025

Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 15 Thường niên năm C – 2025

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn thờ, ca ngợi và cảm tạ tình yêu Chúa. Chúng con tin rằng vì yêu thương mà Chúa đã xuống thế làm người, đã hiến mình trên thập giá và sống lại để cứu độ chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con sống ích kỷ và khép kín trước Chúa và anh chị em. Giờ đây quỳ trước Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu, chúng con ao ước được cảm nghiệm được tình yêu của Chúa để chúng con cũng biết ra đi và sống yêu thương giữa cuộc đời.

  • “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời”.

Lạy Chúa Giêsu, sự sống đời đời là niềm khao khát, ước mơ và cùng đích cuộc đời của mỗi người chúng con. Hôm nay, chúng con cũng ao ước được thưa với Chúa: Lạy Chúa, con phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời? Trước sự thao thức của chúng con, Chúa đã bày tỏ cho chúng con biết điều cần có là: tình yêu tuyệt đối với Thiên Chúa và lòng yêu thương hết mình dành cho anh chị em.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất và là sự sống đời đời của chúng con. Xin cho chúng con ý thức rằng, sự sống đời đời đòi buộc chúng con, không chỉ dừng lại ở những cử hành lễ nghi trong nhà thờ, nhưng còn phải thực hiện những hành động của tình yêu cách cụ thể. Đó là những cử chỉ yêu thương với người khác, nhất là những người nhỏ bé, cô thế cô thân, bần cùng khốn khó. Xin cho chúng con, trở nên những người Samari nhân hậu của thời đại, sẵn lòng yêu thương phục vụ mọi người.

(Thinh lặng)

  • “Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương chúng con bằng một tình yêu cao cả. Đỉnh điểm của tình yêu ấy là Chúa sẵn sàng hiến mạng sống vì chúng con. Vì yêu thương chúng con đến cùng, nên Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa muốn chúng con cũng hãy yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Hôm nay, Chúa đã dạy chúng con hãy yêu người thân cận như chính mình, nghĩa là yêu tất cả mọi người.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể khi sai chúng con ra đi: “hãy đi và làm như vậy”. Nhưng chúng con thường giới hạn và khép kín lòng chúng con lại. Chúng con dễ yêu thương những người thân thuộc, yêu những người dễ mến; Còn khi đối diện với những người chúng con không biết và không ưa, chúng con lại không thể yêu được. Xin Chúa giúp chúng con đừng đóng khung và giới hạn trái tim mình, nhưng biết mở rộng để yêu thương cách vô điều kiện, một tình yêu không giới hạn, không phân biệt, không loại trừ ai.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chỉ dẫn con đường sự sống đời đời là mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Xin Chúa cho chúng con trung thành theo đường lối khôn ngoan Chúa dạy, luôn giữ các giới răn, cùng yêu thương anh chị em bằng những hành động bác ái chúng con dành cho nhau. Nhờ đó, mỗi chúng con biết đồng tâm nhất trí để cùng nhau ra đi loan báo Tin Mừng tình yêu của Chúa cho mọi người, và mai sau chúng con được hưởng sự sống muôn đời. Amen.

print