Thói ganh tỵ làm chúng ta xa Chúa
Chuyện kể rằng:
Một đêm nọ, ổ khóa đánh thức chìa khóa dậy rồi trách móc: “Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh, lúc nào cũng mang theo anh bên mình, thật ghen tị với anh quá!”. Còn chìa khóa cũng không phục: “Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái, thật là nhàn hạ; chứ không như tôi cứ lặn lội gió mưa vô cùng cực khổ, tôi càng ghen tỵ với anh hơn đấy!”
Có một lần, chìa khóa cũng muốn được hưởng thụ cảm giác nhàn hạ của ổ khóa, nên tự mình giấu mình đi. Sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa nên tức giận phá hỏng ổ khóa rồi vứt nó vào thùng rác. Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa, ông ta lại tức giận nói rằng: “Ổ khóa vứt rồi giờ giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa”. Nói xong, chủ nhân liền vứt luôn chìa vào thùng rác.
Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau, cả hai cùng than thở: “Hôm nay cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương mà cứ đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng tính toán chi li, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau”.
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Lòng đố kỵ, thói ganh ghét là những thói xấu luôn tồn tại và đưa đến hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống con người. Theo lẽ thường, không ai trong chúng ta thực sự muốn người khác nổi bật hơn mình; cho nên, chúng ta rất dễ sa vào cạm bẫy ganh tị với người khác về danh tiếng, sự giàu sang, những khả năng và thành công… trong cuộc sống. Hình ảnh của chiếc chìa khóa và ổ khóa trong câu chuyện trên là phản ánh rất thật của mỗi chúng ta trong cuộc sống đời thường. Sự gặp nhau của chúng nơi thùng rác chính là bài học thức tỉnh cho chúng ta trước những cám dỗ của thói ganh tị.
Ganh tị là một cảm xúc tiêu cực xuất phát từ bản tính kiêu ngạo của con người. Nó khiến cho người ta luôn phủ nhận những giá trị tốt đẹp nơi người khác và làm cho các mối tương quan của con người bị rạn nứt và tổn thương. Thói xấu này như một loại virus tàn phá tâm hồn con người và nó không chỉ diễn ra trong xã hội, mà còn xuất hiện trong đời sống đạo của người Kitô hữu chúng ta và trong cả những công việc tốt lành mà chúng ta làm nhân danh Chúa. Trong thực tế cuộc sống, ở thời nào cũng có những mối quan hệ thân quen trong gia đình, bè bạn, đồng nghiệp và hàng xóm bị đổ vỡ. Lý do bắt đầu từ những lời nói bóng gió, những câu mắng chửi vô cớ hay những buổi tụ tập nói hành nói xấu lẫn nhau, chỉ vì đối phương tài giỏi hoặc thành công hơn mình. Nơi xóm đạo hay cộng đoàn Giáo xứ cũng không thiếu những cá nhân và hội đoàn, vừa ca tụng Chúa trong nhà thờ hay thực hành các việc đạo đức xong, lập tức liền có thể chê bai và nói xấu lẫn nhau trong những cuộc nói chuyện được coi là “vô thưởng vô phạt” ngay sau đó. Thậm chí chúng ta còn ghen tị cả với lòng quảng đại của Thiên Chúa khi cảm thấy khó chịu với những người mình cho là không xứng đáng lại nhận được những ân huệ từ Thiên Chúa. Thành ngữ Việt Nam có câu “không ưa thì dưa có dòi” quả là rất đúng! Một khi chúng ta đã mang trong mình tư tưởng đố kỵ hẹp hòi và ganh ghét người khác thì cho dù họ có tốt đến đâu, chúng ta cũng sẽ tìm cách để chê bai và kết án họ.
Thật vậy, trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy rõ sự ganh tị của những người Pharisêu khi chứng kiến việc Chúa Giêsu chữa lành cho người câm bị quỷ ám. Thay vì nhìn nhận hành động chữa lành của Chúa Giêsu như một phép lạ thể hiện tình yêu thương và minh chứng Ngài là Đấng Cứu Thế, thì dưới con mắt thiếu thiện cảm và đầy cố chấp, những người Pharisêu đã xuyên tạc một cách méo mó khi nói rằng “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”. Chúng ta chẳng xa lạ gì với luận điệu này của người Pharisêu vì não trạng của họ vốn dĩ là đố kỵ và chống đối Chúa Giêsu. Không phải là họ không nhận ra quyền năng của Chúa, nhưng vì thói ganh tị, không muốn đám đông dân chúng đi theo Chúa; họ cũng tạo ra những khoảng cách với Chúa và họ đã không chạm được đến tình yêu cứu độ của Ngài.
Như thế, để được gần Chúa, chúng ta phải loại khỏi tâm hồn mình thói ganh tị bằng cách mở rộng trái tim đón nhận những giá trị tốt đẹp nơi người khác, sống bao dung, quảng đại cảm thông và chia sẻ với mọi người; nhất là đừng bao giờ để cho những cảm xúc tiêu cực chi phối chúng ta. Có như thế, chúng ta mới có thể khám phá ra tình yêu cứu độ mà Chúa dành cho chúng ta và nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi người khác; đồng thời biết trân trọng những điều tốt đẹp nơi mọi người và nhiệt thành chung tay cộng tác với người khác trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong ước. Đây cũng chính là cách sống đạo mà chúng ta đang được mời gọi để trở nên chứng nhân đích thực của Chúa trong cuộc sống này.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết loại bỏ mọi tư tưởng hẹp hòi, ganh tị với người khác trong tâm thức của mình; để trong cuộc sống chúng con luôn mở rộng lòng mình trước những thành công của người khác và sẵn sàng chia sẻ với mọi người cách quảng đại và yêu thương. Amen.
Bích Liễu