GIÁO HUẤN 35[i]
H. Kinh Thánh nói gì về giàu và nghèo ?
T. Kinh Thánh mời gọi ta ‘Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa; Hãy ‘Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày’; ‘Hãy ký thác đường đời cho Chúa’.
Ø Lời Chúa: “Hãy lo tìm Nước Thiên Chúa, còn các thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Lc 12, 31).
Ø Giáo Huấn Giáo Hội: Bất cứ ai theo Đức Giê-su cần nhớ rằng, trước tiên và trên hết phải “lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”[ii]. Đức Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”[iii]. Như vậy, chúng ta xin Chúa Cha ban tất cả những gì chúng ta cần để sống đời trần thế. Chúng ta không cố giành của cải xa hoa, mà chỉ mong những thứ cần để sống hạnh phúc trong sự sung túc vừa phải, để có thể nuôi sống gia đình, làm việc bác ái, tham dự vào văn hoá-giáo dục, cũng như phát triển xa hơn trong các lĩnh vực này.
Nói chung, ai muốn theo Đức Giê-su phải “phải có tâm hồn nghèo khó[iv]”, nghĩa là tự đáy lòng phải từ bỏ, không dính bén với của cải; không để sự gì vượt trổi trên tình yêu dành cho Thiên Chúa. Vì việc tham lam của cải dễ đưa ta đến lòng chai dạ đá; cội rễ sinh mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, khiến nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đau đớn xâu xé tâm hồn[v]! Nên Đức Giê-su đã quở mắng kẻ nhà giàu ham mê vật chất:“Đồ ngốc! nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi”[vi].
Đức Giê-su còn dạy: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai!”[vii]. Người không có ý hạ thấp giá trị của việc tính toán lo liệu. Nhưng Người muốn cảnh giác chúng ta rằng: Đừng lo lắng quá đáng cho tương lai ! đó là điều không xứng hợp với lòng tin cậy nền tảng của một Ki-tô hữu, vì lòng tin cậy này đòi chúng ta: “Mọi lo âu hãy trút cả cho Chúa, vì Người chăm sóc anh em”, “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”[viii].
—
[i] Docat c. 164-167.
[ii] Lc 12, 21.
[iii] Mt 6, 11.
[iv] Mt 5, 3.
[v] x. 1 Tm 6, 10.
[vi] Lc 12, 20.
[vii] Mt 6, 34.
[viii] 1Pr 5, 7.