HỌ ĐẠO MỸ XUYÊN HÂN HOAN ĐÓN MỪNG CHA SỞ MỚI
Sáng hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2025, lúc 9h30’, cộng đoàn dân Chúa tại họ đạo Mỹ Xuyên đã long trọng tổ chức Thánh lễ đón mừng cha sở mới – cha Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh. Buổi lễ trở nên đặc biệt hơn khi có sự hiện diện của hai cha Quản hạt: cha Giuse Nguyễn Văn Kiên (Quản hạt Bạc Liêu) và cha Clêmentê Nguyễn Văn Lanh (Quản hạt Sóc Trăng), cùng với đông đảo quý cha đồng tế, quý tu sĩ và bà con giáo dân trong và ngoài giáo hạt.
Một ngày hồng ân tràn đầy niềm vui. Từ sáng sớm, bà con giáo dân trong họ đạo đã tề tựu đông đủ, rộn ràng, cờ hoa rực rỡ, cùng những lời ca tiếng hát vang lên như bản hòa tấu của niềm tin và lòng biết ơn. Dù là một họ đạo khiêm tốn với khoảng hơn 500 giáo dân, nhưng niềm vui trong ngày đón cha sở mới đã trở thành dịp hiếm có để toàn thể cộng đoàn cùng quy tụ trong tình hiệp nhất.
Thánh lễ nhận xứ được diễn ra tại ngôi thánh đường nhỏ giữa lòng thành thị, một nơi mang nét bình dị, đậm chất miền Tây, và cũng là vùng đất giao thoa tôn giáo với nhiều chùa chiền Phật giáo hiện diện xung quanh. Chính trong bối cảnh đó, sự hiện diện và sứ vụ mục tử của cha sở mới càng mang ý nghĩa mục vụ lớn lao: trở nên cầu nối yêu thương giữa các cộng đoàn đức tin.
Trong phần đầu Thánh lễ, cha Quản hạt Sóc Trăng đã long trọng công bố văn thư bổ nhiệm và giới thiệu cha Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh trong vai trò cha sở họ đạo Mỹ Xuyên. Kế đó, cha sở mới tuyên xưng đức tin và các nghi lễ sau đó nhằm nói lên sứ vụ mà ngài sẽ đảm nhận nơi cộng đoàn mới tại nơi đây. Bài giảng trong Thánh lễ do cha Phaolo Nguyễn Văn Vinh đã gợi nhắc đến vai trò người mục tử được thúc đẩy bởi cùng một Thánh Thần Thiên Chúa. Cha sở mới không chỉ chăm sóc đàn chiên bằng lời rao giảng, mà còn bằng chính đời sống phục vụ âm thầm, hiền lành và khiêm tốn. Sự hiện diện của quý cha đồng tế hôm nay không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là lời nhắn nhủ âm thầm: “Cha không đơn độc trên hành trình này”.
Cha Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh, trong lời phát biểu ngắn gọn cuối lễ, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý cha, quý tu sĩ, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn giáo dân đã cầu nguyện, nâng đỡ và yêu thương ngài ngay từ những ngày đầu tiên trong sứ vụ linh mục. Cha mong ước sẽ cùng cộng đoàn xây dựng một đời sống đạo sốt sắng, đầy yêu thương và hiệp nhất.
Ngày đón cha sở mới tại họ đạo Mỹ Xuyên khép lại bằng bữa cơm thân mật – ấm cúng, đượm tình gia đình. Với sự dẫn dắt của cha sở Giacôbê, họ đao Mỹ Xuyên hy vọng sẽ ngày một phát triển về đời sống đức tin, vững vàng giữa môi trường đa tôn giáo, để trở nên ánh sáng đức tin và tình yêu thương nơi vùng đất hiền hòa Sóc Trăng.
MVTT/Hạt Sóc Trăng