Giáo Huấn 40: Giáo Hội nói gì về  “Toàn cầu hoá” ?

CHƯƠNG CHÍN

TÌNH LIÊN ĐỚI TRONG CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ

ˆˆˆ

GIÁO HUẤN 40[i]

H. Giáo Hội nói gì về  “Toàn cầu hoá” ?

T. Toàn cầu hóa giúp cho thế giới  ngày càng kết nối chặt chẽ với nhau như trong một Mái Nhà chung. Nhưng muốn được vậy, thế giới phải gia tăng tình liên đới và trách nhiệm với nhau.

Ø Lời Chúa:  “Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn…” (x. Tv 72,12-14).

Ø Giáo Huấn Giáo Hội: Thế giới ‘toàn cầu hóa’ ngày nay là thế giới mà các quốc gia với các đoàn thể, công ty ngày càng kết nối chặt chẽ và lệ thuộc vào nhau hơn, như trong một Mái Nhà, một Gia Đình; cung cấp cho ta nhiều điều kiện sống được cải thiện, như nhờ tiến bộ công nghệ, ta có thể đi du lịch thế giới bằng máy bay chỉ trong vài ngày, và giao tiếp với mọi người trên trái đất chỉ bằng mạng In-ter-net. 

Tuy nhiên, toàn cầu hoá không có nghĩa là tất cả các dân nước đều có thể phát triển và  hưởng lợi như nhau. Ngược lại: nghèo đói, thiếu chăm sóc về giáo dục, sức khoẻ, và vi phạm nhân quyền vẫn là những tin tức gây nhức nhối ! Các nước nghèo thường phụ thuộc nặng nề vào việc mua bán với các nước giàu ! Mức lương của công nhân thường cực kỳ thấp… dẫn đến những bất công, và “nhiều người bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người[ii], cũng như làm cho nhiều vấn đề kinh tế, xã hội tệ hại thêm!

Nhưng xét cho cùng, mặc dù có những rủi ro, toàn cầu hoá cũng đem lại những cơ hội đầy hy vọng: giúp cho nhân loại có thể trở thành một gia đình… Muốn được như vậy, toàn cầu hóa phải nhắm đến lợi ích chung của toàn thể nhân loại; nhân loại phải gia tăng tình liên đới và trách nhiệm với nhau trên trái đất, sao cho việc theo đuổi ích lợi của một nước, một cộng đồng chính trị kinh tế không thể xung đột với công ích của nhân loại[iii].

[i] Docat, x. c. 229-236.

[ii]x. Thượng Hội đồng GM, 1971, “Công bằng trên Thế giới”, số 9.

[iii] ĐTC Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình (1.1.2000), 5-6.

print