CHA CỐ PHANXICÔ XAVIÊ ĐINH TRỌNG TỰ –
MỘT ĐỜI TẬN HIẾN VÀ TRUYỀN GIÁO
1. Cáo phó
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Văn phòng Tòa Giám mục Cần Thơ kính báo:
Cha cố Phanxicô Xaviê Đinh Trọng Tự
- Sinh ngày 17.11.1939 tại Tú Linh, Chí Linh, Hải Dương.
- Lãnh nhận thiên chức linh mục ngày 14.05.1968 tại Sài Gòn, do Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức.
- Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20g20, ngày 11.09.2025, tại Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Cần Thơ.
- Hưởng thọ 86 tuổi, với 57 năm trong thánh chức linh mục.
Nghi thức tẩm liệm được cử hành lúc 08g00 ngày 12.09.2025 tại Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Cần Thơ.
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 09g00 ngày 13.09.2025, cũng tại Nhà hưu dưỡng.
2. Lược sử linh mục
- 1968–1969: Cha giáo Tiểu Chủng viện Á Thánh Quý, Cái Răng.
- 1969–1975: Chăm sóc mục vụ cho các quân nhân trong quân đội.
- 1975–1994: Giai đoạn đặc biệt, không đảm trách mục vụ giáo xứ.
- 1994–2018: Chánh xứ giáo xứ Rạch Súc, hạt Cần Thơ.
- 2018–2025: Nghỉ hưu tại Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Cần Thơ.
3. Giai đoạn mục vụ tại Rạch Súc (1994–2018)
Trong 24 năm phục vụ tại giáo xứ Rạch Súc, Cha cố Phanxicô Xaviê để lại nhiều dấu ấn:
- Truyền giáo bằng bác ái: Ngài gần gũi, sẻ chia với người nghèo, đặc biệt với trẻ em, sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng yêu thương.
- Khuyến khích lòng sùng kính Đức Mẹ: giúp giáo dân thêm vững mạnh trong đức tin.
- Xây dựng nhà thờ mới: công trình được cung hiến ngày 11.03.2009, là kết quả của sự kiên trì và tình yêu với cộng đoàn.
4. Bài giảng của Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi trong lễ an táng
Chủ đề: “Lời Chúa không bị xiềng xích” (2 Tm 2,9)
Đức Cha chia sẻ hai điểm chính:
a. Hoàn thành hành trình dương thế
Dựa trên lời Thánh Phaolô: “Cha đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7), Đức Cha nhấn mạnh: đời sống Kitô hữu là một cuộc chạy đua dài, và Cha cố Phanxicô Xaviê đã hoàn tất chặng đường của mình với lòng kiên trung.
Đức Cha còn gợi lại hình ảnh nữ vận động viên Bou Samnang (Campuchia) tại SEA Games 32 năm 2023: tuy về sau cùng, giữa cơn mưa nặng hạt, nhưng cô đã không bỏ cuộc. Lời chia sẻ của cô: “Tôi có quyền bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc, vì tôi đại diện cho Campuchia.” là một minh chứng cho sự kiên trì đến cùng. Đó cũng là tinh thần của Cha cố Phanxicô Xaviê: không bỏ cuộc, giữ vững đức tin cho đến khi gặp Chúa.
b. Gương mẫu nhiệt thành loan báo Tin Mừng
Thánh Phaolô nói: “Hãy rao giảng Lời Chúa lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện” (2 Tm 4,2).
Cha cố Phanxicô Xaviê, trong suốt 57 năm linh mục, đã sống trọn vẹn tinh thần này:
- Dấn thân truyền giáo, dù trong hoàn cảnh khó khăn.
- Chọn bác ái làm phương thế loan báo Tin Mừng.
- Khiêm nhường, gần gũi, yêu thương mọi người.
Ngài đã nói một câu đơn sơ nhưng sâu sắc: “Ở xóm này có một anh thanh niên sống bằng nghề hớt tóc. Nếu quý thầy mà hớt tóc nữa, thì anh ấy không có điều kiện để sống.” Qua đó, chúng ta thấy tinh thần mục vụ khôn ngoan và chan chứa tình thương của ngài.
5. Lời mời gọi và kết thúc
Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn noi gương Cha cố Phanxicô Xaviê:
- Kiên vững trong đức tin cho đến cùng.
- Nhiệt thành loan báo Tin Mừng, dù thuận tiện hay không thuận tiện.
Nếu mỗi linh mục, tu sĩ và giáo dân sống tinh thần ấy, chắc chắn Giáo phận Cần Thơ sẽ ngày càng lớn mạnh và việc loan báo Tin Mừng sẽ sinh hoa kết trái.
Cuối cùng, Đức Cha kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê, và xin ngài tiếp tục phù trợ cho Giáo phận từ Nhà Cha trên trời.
“Xin cho Cha cố Phanxicô Xaviê Đinh Trọng Tự được an nghỉ trong bình an vĩnh cửu của Chúa.”
- Link ảnh:
https://drive.google.com/drive/folders/1whhN75hgr5IomOjmKv25kAROwh_a3zEm?usp=sharing
MVTT/Hạt Cần Thơ

Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ