Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Ngan Rô

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGAN RÔ

Ngày 15/10 vừa qua, họ đạo Ngan Rô hân hoan đón Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi về chủ sự Thánh lễ Tạ ơn và cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Ngan Rô – một biến cố thiêng liêng và trọng đại trong lịch sử đức tin của họ đạo.

Tựa như vua Đavít ngày xưa khát khao dựng cho Chúa một ngôi nhà xứng đáng, cộng đoàn Ngan Rô cũng ước mong có một ngôi thánh đường trang nghiêm để tôn thờ Thiên Chúa. Sự hiện diện của Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và đông đảo quý khách trong ngày lễ là dấu chỉ của niềm hiệp thông, đồng tâm hiệp ý trong đức tin và lòng yêu mến Chúa.

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã ân cần chia sẻ ba điểm chính yếu:

  1. Xây dựng ngôi thánh đường xứng đáng để thờ phượng Chúa.
    Nhà thờ phải là nơi cầu nguyện, là không gian linh thiêng giúp tâm hồn tín hữu được nâng lên cùng Thiên Chúa.

  2. Hiệp nhất và cộng tác cùng nhau.
    Mỗi người được mời gọi góp phần bằng tinh thần tự nguyện, quảng đại và chân thành. Không ai đứng ngoài, vì đây là công trình chung của toàn thể cộng đoàn.

  3. Xây dựng đền thờ tâm hồn.
    Công trình vật chất là biểu tượng của việc xây dựng Hội Thánh – Nhiệm Thể Đức Kitô – trong đó mỗi người trở nên “viên đá sống động” góp phần nên ngôi đền thiêng của Thiên Chúa.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp nối với nghi thức đặt viên đá đầu tiênPhụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng, trang trọng và đầy xúc động.

Cuối lễ, Cha sở Phêrô Trần Hoàng Diệu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, mượn lời kinh Magnificat của Đức Mẹ để diễn tả niềm vui và lòng tri ân sâu sắc. Cha cũng thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã đến hiệp thông trong ngày trọng đại này.

Trong ân lành của Chúa, thời tiết hôm ấy thật tươi đẹp – như lời chúc phúc từ Thiên Đàng, giúp ngày lễ diễn ra trọn vẹn và để lại dấu ấn khó quên trong lòng người giáo dân Ngan Rô.

✍️ MVTT/Họ đạo Ngan Rô

print