Thánh lễ Tạ ơn của ngành Y và Giáo dục

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA NGÀNH Y & GIÁO DỤC

Tạ ơn – Tri ân – Tiếp nối sứ vụ yêu thương

Chiều Chúa Nhật 26/10/2025, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Rạch Súc, cộng đoàn Ngành Y Dược và Giáo Dục cùng quy tụ bên nhau để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân người đã đồng hành suốt hơn mười năm qua – cha Antôn Vũ Văn Triết; và chào đón vị mục tử đồng hành mới – cha Giuse Nguyễn Văn Trực. Hiện diện trong Thánh lễ còn có cha Giuse Nguyễn Văn Nhịp, phụ trách mục vụ bệnh viện, cùng đông đảo quý thầy cô, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế và giáo dục trong giáo phận.

Bầu khí Thánh lễ chan hòa niềm xúc động và biết ơn. Mười năm gắn bó của cha Antôn là mười năm gieo hạt Tin Mừng nơi những người chăm sóc và dạy dỗ, âm thầm khơi lên tinh thần “phục vụ trong yêu thương.” Trong lời chia sẻ, cộng đoàn không chỉ nói lời cám ơn mà còn gửi gắm cả lời cầu chúc cho cha luôn được bình an và tiếp tục tỏa hương bác ái trên hành trình mới.

Cha Giuse Nguyễn Văn Trực – người tiếp nối sứ vụ – đã chia sẻ trong bài giảng ba ý tưởng sâu sắc, như kim chỉ nam cho ngành y và giáo trong đời sống đức tin:

  • Thứ nhất, ngài mời gọi mỗi người “tắt chế độ soi người, bật chế độ soi mình” – một lời nhắc nhẹ mà mạnh mẽ, giúp ta trở về với chính lòng mình trước khi phán xét tha nhân.
  • Thứ hai, ngài nhấn mạnh: “Người ta nên công chính không phải bởi việc làm, nhưng bởi lòng tin.” Chính đức tin làm cho việc phục vụ của ta mang giá trị thiêng liêng, vượt lên trên bổn phận nghề nghiệp.
  • Thứ ba, từ niềm tin ấy, cha Giuse khơi gợi: “Vì tin Chúa yêu thương tôi nên tôi phục vụ theo cung cách của Chúa.” Khi Chúa Giêsu nghe tiếng kêu của người đau khổ, Ngài cúi xuống với lòng xót thương; cũng thế, những người trong ngành y và giáo được mời gọi đáp lại tiếng kêu của người bệnh tật, người mù chữ, bằng trái tim cảm thông và phục vụ trong yêu thương.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình hiệp thông và hy vọng. Những tràng pháo tay, những ánh mắt, nụ cười đều chất chứa niềm biết ơn dành cho cha Antôn và lời cầu chúc cho cha Giuse Trực trong sứ vụ mới. Một chặng đường khép lại, một hành trình mới mở ra – vẫn cùng hướng về Chúa, Đấng đã gọi và sai đi để “chữa lành và dạy dỗ trong tình yêu.”

MVTT/GPCT

print