Lễ Các Thánh Nam Nữ 2025 | Các thánh là những người đạt được niềm hy vọng
Lm. Giuse Nguyễn
Giáo Hội đang tiến dần về cuối chặng đường của Năm Thánh Hy Vọng, nhưng chắc chắn niềm hy vọng không chấm dứt trong ngày bế mạc Năm Thánh sắp tới. Lễ Các Thánh Nam Nữ là dịp để một lần nữa chúng ta nhìn về niềm hy vọng của chính mình, niềm hy vọng mà các Thánh đã đạt được bằng chính hy vọng của các ngài.
Quả thật: “Hy vọng là một nhân đức khó thực hành vì nó “liên quan đến điều thiện hảo khó đạt được” (Summa Theologiae, I-II, q. 23, a. 2), một điều không ở trong tầm tay, nhưng lại không thể thiếu để có một cuộc đời đáng sống. Hy vọng mang trong mình “nhiều khía cạnh” để dấn thân vào hành trình cuộc sống: lòng can đảm, khát khao, sự mong đợi, kiên nhẫn, và trên hết là niềm tin rằng hy vọng có thể đạt được ngay cả khi mọi thứ dường như chống lại nó, điều mà Thánh Phaolô gọi là “hy vọng dù không còn gì để hy vọng” (Rm 4,18).” (Giovanni Cucci, SJ, Năm Thánh: Một Lời Mời Gọi Hy Vọng).
Bản Hiến chương Nước Trời trong bài Tin mừng hôm nay cho thấy “Hy vọng mang trong mình nhiều khía cạnh để dấn thân vào hành trình cuộc sống”. Những khía cạnh đó chính là nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao, xót thương, trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại.
Như vậy mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều là thể hiện khía cạnh của niềm hy vọng. Cho nên các Thánh tuy là “Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi” (Kh 7, 9) nhưng họ không phải là 1 khuôn khổ đúc ra, giống hệt nhau, nhưng “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao” (Kh 7, 14) mà vẫn giữ được niềm hy vọng của mình. Thử thách là những đòi hỏi của Nước Trời trong những hoàn cảnh, thời đại và môi trường khác nhau.
Như vậy bản Hiến Chương Nước Trời là con đường nên thánh cho các Kitô hữu mà rất đông người đã đặt bước chân, dù dè chừng nhưng vẫn hy vọng đi đến cuối chặng đường. Chính niềm hy vọng đó đã giúp họ hoàn thành “cuộc đua”.
Có người sống niềm hy vọng trong sự nghèo khó như thánh Phanxicô Assisi. Qua đó cho chúng ta thấy sự thanh thoát với những giá trị vật chất làm cho người ta càng nhẹ nhàng tiến bước, vì bao lâu còn vướng bận với của cải thế gian thì bấy lâu người ta còn nặng nề.
Có người sống niềm hy vọng trong việc thương xót người khác như Mẹ Têrêxa Calcutta. Qua đó chúng ta thấy được dung mạo của Thiên Chúa nơi những người biết xót thương.
Có người sống niềm hy vọng trong sự sầu khổ của cuộc đời như thánh nữ Mônica. Qua đó trở thành chứng nhân hùng hồn cho việc Thiên Chúa không bao giờ bỏ những ai bám víu vào Ngài.
Có người sống niềm hy vọng trong sự bách hại như tôi tớ Chúa, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, bị cầm tù oan ức trong thời gian dài, nhưng không hề kêu ca phản kháng. Qua đó chúng ta thấy những hy sinh vì chính đạo không bao giờ vô nghĩa.
… Và nhiều những khía cạnh của niềm hy vọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta tạo nên một vườn hoa hy vọng với lung linh những sắc màu và muôn vàn những kiểu mẫu. Do đó ai cũng có thể nên thánh.
Nhưng điều quan trọng là những khía cạnh của niềm hy vọng đó nhằm mục đích gì? Hay nói cách khác người ta cố gắng chiến đấu để làm chi?
Thưa bản Hiến chương Nước Trời nói rõ: “Vì Nước Trời là của họ; vì họ sẽ được Đất Hứa làm gì nghiệp; vì họ sẽ được an ủi; vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng; vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương…”
Niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Chúa. Chúng ta làm mọi sự vì Chúa và để có Chúa. Người nghèo không bám víu vào của cải, nhưng hạnh phúc của họ là chính Chúa. Người làm việc bác ái không đề cao bản thân họ, nhưng để làm rạng rỡ khuôn mặt của Thiên Chúa tình yêu nơi chính cuộc đời của họ. Người sầu khổ không phải tâm thần mà chọn điều bất hạnh, nhưng vì họ biết có Chúa là niềm vui của họ…
Với ý hướng sống niềm hy vọng trong bản Hiến Chương Nước Trời, chúng ta có thể nói ngắn gọn nên thánh là thuộc về Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy mà Linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên đã viết: “Hạnh phúc cuộc đời con là chính Ngài đang sống trong tâm hồn con”.
Là ai, ở đâu, làm gì… miễn có Chúa là hạnh phúc; mà hạnh phúc tròn đầy viên mãn là trong Nhà Cha trên Trời. Đó là niềm hy vọng hồng phúc cho các thánh và cũng là cho mỗi chúng ta.
Xin Mẹ Maria, Mẹ nguồn hy vọng, Nữ Vương các Thánh nam nữ luôn giúp chúng con biết đặt niềm hy vọng của mình cho đúng chỗ.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ