Cha Giuse Trần Văn Phương về nhậm sở Giáo xứ Định Môn
Sáng ngày 31/10/2025, cộng đoàn Giáo xứ Định Môn hân hoan chào đón Cha Giuse Trần Văn Phương chính thức nhận sứ vụ Cha sở. Giáo xứ nằm giữa vùng quê thanh bình, với những cánh đồng lúa trải dài ven thành phố Cần Thơ, tạo nên khung cảnh hiền hòa cho ngày trọng đại.
Thánh lễ nhậm sở diễn ra trong bầu khí trang trọng. Hiện diện có quý Cha thuộc hai hạt Cần Thơ và Trà Lồng, quý cha thân hữu, quý tu sĩ nam nữ; đông đảo giáo dân địa phương; cùng thân nhân, ân nhân và các đoàn giáo dân đến từ Thánh Tâm, Thới Thạnh. Sự hiện diện đông đảo nói lên tình hiệp thông và niềm vui chung của cộng đoàn khi đón cha sở mới – trẻ trung, năng động và gần gũi.

Châm ngôn “Con biết Chúa thương con”: Điểm tựa sứ vụ
Trong bài giảng, Cha G.B. Hồ Vĩnh Phúc nhấn mạnh châm ngôn linh mục “Con biết Chúa thương con” (Tv 40) như lời xác tín đơn sơ mà sâu lắng: Thiên Chúa luôn trung tín trong mọi biến chuyển của đời linh mục. Cũng từ kinh nghiệm “được Chúa thương”, Cha Phương được mời gọi diễn tả lại tình thương ấy nơi cộng đoàn.

Cha giảng gợi lại gương Thánh Phanxicô Xaviê – bổn mạng giáo xứ: loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống yêu thương, gần gũi và chăm sóc người nghèo, người yếu thế.
Từ đó, sứ mạng tại Định Môn được định hướng nơi những việc rất đời thường:
-
Đồng hành giới trẻ;
-
Lắng nghe, nâng đỡ người cao tuổi;
-
Thăm hỏi bệnh nhân;
-
Mở rộng vòng tay với những người còn xa Hội Thánh.
Loan báo Tin Mừng bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ: lời thăm hỏi, nụ cười, sự cảm thông… để mọi người nhận ra tình Chúa đang ở giữa đời thường.
Cuối phần giảng, Cha mời gọi cộng đoàn hiệp hành với Cha sở: cầu nguyện, lắng nghe và cộng tác để xây dựng giáo xứ nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa vùng quê hiền hòa.
Hướng đến hành trình mới
Với tâm nguyện phục vụ bằng sự gần gũi và đồng hành, Cha Giuse bước vào sứ vụ tại Định Môn. Cộng đoàn được mời cùng chung vai, cộng tác trong đời sống đức tin và các hoạt động mục vụ để làm cho giáo xứ ngày càng hiệp nhất, sống động và lan tỏa Tin Mừng.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí ấm áp và tràn đầy hy vọng. Sự hiện diện của vị mục tử trẻ trung là lời nhắc nhở cộng đoàn tiếp tục lên đường, sống xác tín:
“Chúa thương con.”
MVTT/Hạt Cần Thơ

Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
