Tâm tình cảm tạ và tri ân của quý Tân Phó tế | Khoá XX – Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ

Tâm tình cảm tạ và tri ân của quý Tân Phó tế | Khoá XX – Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ

MVTT/GPCT

Sáng 28/11/2025, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi đã truyền chức Phó tế cho 9 anh em thuộc khoá XX – Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ, gồm:

1. Thầy Phêrô Trần Tuấn Anh, thuộc họ đạo Sa Keo.
2. Thầy Phêrô Ngô Trung Hiếu, thuộc họ đạo Trà Ban
3. Thầy Gioan Maria Đô Xuân Khoa, thuộc họ đạo Trung Hải
4. Thầy Gioan Baotixita Đinh Hoàng Thiên Minh, thuộc họ đạo Trung Hải
5. Thầy Phaolô Nguyễn Việt Nam, thuộc họ đạo Bắc Hải
6. Thầy Tôma Lương Văn Toàn, thuộc họ đạo Ba Rinh
7. Thầy Phêrô Nguyễn Hữu Trí, thuộc họ đạo Trà Lồng
8. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Trí, thuộc họ đạo Kinh Đức Bà
9. Thầy Giuse Vũ Minh Trường, thuộc họ đạo Lương Hiệp

Trước đó, tối ngày 27/11/2025, quý Tân Phó tế đã tuyên xưng đức tin dưới sự chứng kiến của Đấng Bản Quyền và linh mục đoàn Giáo phận.

Xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các Tân Phó tế.

Dưới đây là tâm tình cảm tạ và tri ân của quý Tân Phó tế nhân ngày được truyền chức Phó tế:

TRỌNG KÍNH Đức Cha Phêrô – Giám mục GPCT.

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Cha phó GĐ Đại Chủng Viện; Quý Cha giáo, Quý Cha Quản hạt, và Quý Cha Đồng tế.

Kính thưa quý tu sĩ, anh em Chủng sinh, Cha mẹ, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn.

Trong bầu khí thánh thiêng và xúc động này, tất cả 9 anh em chúng con đây cùng nguyện ước chung tâm tình, xin được thưa lên LỜI TRI ÂN:

Trước hết, chúng con xin tạ ơn Chúa“mối tình muôn thuở”, Ngài đã thương chọn gọi và tuôn đổ muôn vàn hồng ân, nhất là thánh ân phó tế mà chúng con vừa lãnh nhận. Nguyện xin Thiên Chúa hoàn tất những gì mà hôm nay Ngài đã khởi sự nơi chúng con.

Kế đến, chúng con xin tri ân Đức Cha Phêrô – Giám mục GPCT, vì ơn sâu nghĩa nặng dành cho chúng con ngay từ những ngày ở ĐCV, với cương vị là cha Giám học và Đặc trách Chủng sinh Giáo phận. Đặc biệt hôm nay, trong tình hiền phụ, Đức Cha đã sinh ra chúng con trong thánh chức phó tế.

Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác trên Đức Cha; và xin Đức Cha tiếp tục dìu dắt và cầu nguyện để chúng con đủ nhiệt tâm phục vụ Lời Chúa, Bàn Thờ và dân thánh Chúa.

Bên cạnh đó, chúng con xin cám ơn cha Tổng Đại diện Phêrô, quý cha Quản hạt và quý Cha đồng tế đã hiệp thông cầu nguyện cho chúng con trong thánh lễ hôm nay; cũng như đã nâng đỡ và nêu gương cho anh em chúng con qua một đời linh mục hết mình phục vụ trong yêu thương.

Cách riêng, chúng con xin ghi nhớ công ơn của cha Phó Giám đốc ĐCV Antôn, cha cựu Giám đốc Carôlô, cha Đặc trách Năm Mục vụ Đôminicô, quý cha trong Ban đào tạo. Khi rời mái trường chủng viện và chập chững bước vào môi trường Giáo xứ, chúng con mới hiểu phần nào những thao thức và lo lắng của quý cha dành cho chúng con. Cám ơn quý cha đã kiến tạo nền tảng vững chắc qua việc giảng dạy và nêu gương thánh thiện. Xin quý cha tiếp tục đồng hành để bước chân của chúng con thêm vững vàng trong sứ vụ sắp tới.

Đồng thời, chúng con xin chân thành cám ơn quý cha tại họ đạo quê nhà, quý cha những nơi chúng con đã giúp tháng, giúp năm thử và năm Mục Vụ. Chúng con biết ơn quý cha đã yêu thương, đón nhận và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng con có nhiều cơ hội thực tập mục vụ; cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về đời linh mục sống giữa đàn chiên Chúa trao phó.

Cụ thể hơn, chúng con xin cám ơn quý Cha, quý thầy trong ban Phụng vụ-Thánh nhạc và tiếp tân; quý Dì, nhân viên và quý hiền mẫu trong ban ẩm thực, và nhiều ban khác đã giúp tổ chức thánh lễ phong chức hôm nay thật trang nghiêm và tốt đẹp.

Và lời cám ơn thân thương xin gửi tới anh em Chủng sinh. Cám ơn vì chúng ta đã đồng hành và “chia ngọt sẻ bùi” cùng nhau trên một đoạn đường của hành trình ơn gọi. Xin nhớ nhau trong lời cầu nguyện và cùng giúp nhau đào tạo và tự đào tạo hầu nên giống Chúa Kitô hơn.

Cuối cùng, chúng con xin hết lòng tri ân quý Thân nhân, Ân nhân và toàn thể cộng đoàn, nhất là cha mẹ và gia đình. Thật sự, chúng con khó có thể diễn tả hết bằng lời tình thương, những công khó mà cha mẹ và gia đình đã dành cho chúng con. Chúng con có thể theo Chúa đến ngày hôm nay là nhờ hậu phương vững chắc từ bố mẹ và mọi người trong gia đình. Chúng con xin ghi khắc tình nghĩa bao la – công ơn trời bể này; và xin mọi người tiếp tục đồng hành để chúng con làm tròn sứ vụ mà Chúa và Giáo Hội trao phó.

TRỌNG KÍNH ĐỨC CHA, QUÝ CHA VÀ CỘNG ĐOÀN, chúng con thiết tưởng lời tạ ơn và tri ân thiết thực nhất là đời sống tốt của chúng con trong thánh chức Phó tế. Vì chúng con còn đầy giới hạn về nhiều mặt, nên xin thương tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn và nâng đỡ để chúng con biết “khôn ngoan trong hành động, kiên trì trong cầu nguyện và hiền lành trong phục vụ”.

Chúng con xin chân thành cảm tạ và hết lòng tri ân!

🖼 Xem hình ảnh tại đây

print