Giới trẻ hạt Cần Thơ | Cụm 1 | Tĩnh tâm mùa Vọng 2025

Giới Trẻ Hạt Cần Thơ | Cụm 1 | Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025

Chủ đề:  MONG CHỜ CHÚA ĐẾN

Trong bầu khí vui tươi và thánh thiêng của Chúa Nhật III Mùa Vọng, ngày 14.12.2025 vừa qua, hơn 50 bạn trẻ đến từ các giáo xứ Thới Lai, Ô Môn, Định Môn, Ba Mít, và Trường Thành đã cùng nhau quy tụ về Giáo xứ Thới Lai để tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng với chủ đề “Mong Chờ Chúa Đến”. Đây là khoảng thời gian quý báu để các bạn trẻ tạm gác lại những mệt mỏi sau một tuần học tập, trở về với nội tâm, lắng nghe tiếng Chúa và chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Nhập Thể.

Từ 14h30, bầu khí của ngày tĩnh tâm được khởi động bằng phần tiếp đón và văn nghệ chào mừng đầy thân tình do cha Gioan Nguyễn Khắc Lộc – đặc trách giới trẻ hạt Cần Thơ, cha Phêrô Cao Thượng – phó xứ Thới Lai, cùng các bạn trẻ giáo xứ Thới Lai phụ trách. Những giai điệu vui tươi, những nụ cười rạng rỡ đã giúp xóa nhòa khoảng cách, nối kết các bạn trẻ trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ.

15h30, các bạn trẻ bước vào phần chia sẻ của cha Đaminh Lê Hoàng Trường Sơn (SDB) với chủ đề “Cô đơn trong thời đại số”. Bằng lối chia sẻ gần gũi và chân thành, cha Đaminh đã giúp các bạn trẻ nhận ra một nghịch lý của thời đại hôm nay, đó là: các bạn trẻ đang sống trong một thế giới kết nối liên tục, nhưng lại dễ rơi vào cô đơn. Cha chỉ ra rằng, khi con người quá lệ thuộc vào chiếc điện thoại, tìm kiếm giá trị bản thân qua những tương tác ảo, thì sự cô đơn và trống rỗng càng lớn dần. Từ đó, cha mời gọi các bạn trẻ hãy trở về với chính mình, học cách đối diện với nội tâm, để nơi sâu thẳm cõi lòng mình, mỗi người có thể gặp gỡ chính Thiên Chúa. Cha cũng đề nghị những hành động cụ thể để chữa lành nỗi cô đơn, đó là: biết làm chủ bản thân và chiếc điện thoại; xây dựng những tương quan thật; và đặc biệt là hãy đến với Lời Chúa và Thánh Thể – đó là phương dược tuyệt vời chữa lành nỗi cô đơn của bạn.

Cao điểm của buổi tĩnh tâm là Thánh lễ lúc 17h00 do cha Gioan Nguyễn Khắc Lộc chủ tế, cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, cha chủ tế mời gọi các bạn trẻ hãy chuẩn bị món quà mừng sinh nhật Chúa không phải bằng những hang đá hoành tráng, những trang trí lộng lẫy bên ngoài, nhưng bằng chính một trái tim biết yêu thương, cảm thông, nâng đỡ, biết quan tâm và sống tử tế với nhau. Đó chính là món quà mừng sinh nhật mà Chúa mong muốn nhất. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, là giây phút để mỗi bạn trẻ dâng lên Chúa những tâm tư, ước mong và quyết tâm đổi mới trong Mùa Vọng này.

Sau Thánh lễ, các bạn trẻ cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ và cùng hát với nhau trong bầu khí ấm áp và chan hòa niềm vui. Buổi tĩnh tâm khép lại lúc 19h00, nhưng tâm tình “Mong Chờ Chúa Đến” vẫn còn vang vọng nơi mỗi bạn trẻ.

Mỗi bạn trẻ ra về mang theo một quyết tâm mới: biết dành thời gian cho Chúa, cho chính mình và cho những tương quan thật; để đón Chúa đến không chỉ trong đêm Giáng Sinh, mà còn để Ngài ở lại và biến đổi cuộc đời mình mỗi ngày.

Ban Giới Trẻ Hạt Cần Thơ

——————————————

Xem thêm hình ảnh tại đây:

🖼️ Giới Trẻ Hạt Cần Thơ (cụm 1) – Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025

print