Mừng Chúa Giáng Sinh – Lan tỏa yêu thương

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2025 – LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Chúa Giêsu đã mời gọi và thúc giục chúng ta: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Truyền giáo là giới thiệu Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng đến với muôn dân.

Đức Giêsu Kitô chính là nhà truyền giáo mẫu mực và hoàn hảo, là Thầy và là tấm gương cho Giáo hội cũng như cho mỗi người chúng ta. Một trong những lý do Ngài đến với trần gian là để rao giảng Tin Mừng cứu độ và giới thiệu về Thiên Chúa là Cha. Ngài không mang theo sự giàu sang, vinh hoa phú quý của thiên đàng, cũng chẳng mang theo uy quyền vô biên của Thiên Chúa, nhưng Ngài hiện diện bằng trọn vẹn con người của mình – cả linh hồn, thể xác và trái tim – để truyền giáo bằng đời sống dấn thân phục vụ và lan tỏa yêu thương đến cho muôn người.

Giáng Sinh là mùa của yêu thương. Giữa bầu khí se lạnh của mùa đông, chúng con – những giáo lý viên – đã cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong từng trái tim thầy cô, khi được Họ đạo Thái Hải nói chung, cách riêng là Cha sở Phê-rô, tạo điều kiện để Ban Giáo lý tham gia cộng tác trong công cuộc truyền giáo với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”, hướng đến những anh chị em chưa nhận biết Chúa.

Ngày 20 tháng 12 năm 2025, trong hồng ân Thiên Chúa ban cho Họ đạo Thái Hải, dưới sự hướng dẫn của Cha sở, họ đạo đã tổ chức thành công hoạt động giới thiệu Chúa bằng hành động cụ thể – “Lan tỏa yêu thương” – đến với anh chị em ngoài Kitô giáo. Qua những giây phút chia sẻ và đặc biệt là buổi tiệc thân tình, gần 170 người tham dự, trong đó có khoảng 40 giáo viên và hơn 100 anh chị em ngoài Công giáo, đã được sắp xếp quây quần bên nhau trong bầu khí thân thiện, không phân biệt tôn giáo. Chúng con cảm nhận được sự gần gũi, hiệp thông và yêu thương nơi nhau trong Đức Kitô.

Chúng con có cơ hội trò chuyện, chia sẻ và giới thiệu về Chúa cho bạn bè, đồng nghiệp của mình một cách công khai, chân thành, trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất. Sau chương trình, chúng con nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các anh chị em tham dự. Nhiều người chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên được tham gia một hoạt động do Nhà thờ tổ chức, với bầu khí vui tươi, thân thiện và những lời chia sẻ ý nghĩa. Họ không quên gửi lời cảm ơn đến Cha sở và Ban Tổ chức vì đã mang đến cho họ một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa, giúp họ hiểu thêm về đạo Công giáo. Đồng thời, chúng con cũng nhận ra những gương mặt rạng rỡ, hân hoan của bà con khi ra về, trên tay là những món quà chan chứa tình người.

Trong niềm xúc động ấy, chúng con cảm nhận sâu sắc lời ca: “Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi! Đẹp thay, ôi đẹp thay…”

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý ân nhân xa gần, và cách riêng xin tri ân Cha sở đã mời gọi và tạo điều kiện cho chúng con được tham gia ngày vui Giáng Sinh đầy ý nghĩa này. Sau buổi họp mặt, chúng con nhận ra rằng chính mình cũng có thể thi hành sứ vụ truyền giáo một cách thiết thực trong bối cảnh xã hội hôm nay – điều mà trước đây nhiều khi chúng con đã vô tình bỏ qua. Qua những việc làm nhỏ bé nhưng chân thành ấy, chúng con cảm nhận được rằng khi trao đi yêu thương, không chỉ người nhận được niềm vui, mà chính người cho đi cũng cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong trái tim mình.

Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Họ đạo chúng con và ban dồi dào ơn lành cho vị chủ chăn của chúng con, để ngài luôn khôn ngoan và nhiệt thành dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa nhiều hơn, dám bỏ qua những ham muốn đời thường, biết hy sinh và cộng tác để đem Chúa đến với những người xung quanh.

Giáng Sinh này, ước mong mỗi người Kitô hữu cùng nuôi dưỡng những khát vọng tươi sáng về một tương lai tốt đẹp hơn. Dẫu quê hương Việt Nam chúng ta vừa trải qua nhiều khó khăn vì bão táp, lũ lụt, bệnh tật…, chúng ta vẫn luôn hy vọng vào những điều an lành và hạnh phúc. Bởi niềm vui Giáng Sinh – Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần – vẫn không ngừng lan tỏa trên khắp thế giới và trên chính quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Kính chúc mọi thành phần Dân Chúa và tất cả quý vị, không phân biệt lương giáo, một mùa Giáng Sinh an lành, tràn đầy tình thương của Chúa Hài Đồng, và một Năm Mới dồi dào ân sủng theo thánh ý Chúa.

Ban Giáo lý Đức Tin Thái Hải

print