LỄ GIÁNG SINH 2025 – LỄ BAN NGÀY | NGƯỜI LOAN BÁO TIN VUI
Lm. Giuse Nguyễn
Trong thiệp mừng Giáng Sinh 2025 của Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Giáo phận Cần Thơ có in câu lời Chúa: “Người đã đến loan Tin mừng bình an” (Ep 2, 17). Tôi nghĩ ngay đến chủ đề năm mục vụ 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo phận Cần Thơ: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.
Tuy nhiên khi chiêm Hài Nhi Giêsu trong các Hang đá, nhất là khi đọc phụng vụ Lời Chúa của Thánh Lễ ban ngày Mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay, tôi nhận ra được một sứ điệp: Người loan báo tin vui.
Giáng Sinh ngày càng có nhiều trang trí hơn, nhưng căn bản phải có hang đá; và hang đá lại có nhiều kiểu: truyền thống và hiện đại… nhưng dù là gì vẫn phải có Chúa Hài Đồng hiện diện, vì đó là nhân vật chính của mọi sinh hoạt “mừng Chúa Giáng Sinh”. Chiêm ngắm Chúa Hài Đồng ở các hang đá chúng ta sẽ nhìn thấy hoặc cảm nhận Ngài đang mỉm cười, tự thâm tâm chúng ta cũng rộn lên niềm vui. Và niềm vui cũng là sứ điệp chính yếu của thiên thần mang đến cho các mục đồng giữa đêm đông và những phận người nhỏ bé. Chính vì thế mà đôi khi có những mệt mỏi, thậm chí bất đồng trong khi dọn lễ, nhưng khi đứng trước Hang đá chiêm ngắm Chúa Hài đồng, những mệt mỏi cũng sẽ tan biến. Vì vậy rõ ràng Chúa Hài Nhi là người loan báo tin vui.
Người loan báo tin vui đó được Isaia nhắc đến trong bài đọc thứ nhất như bước chân hoang dã, chạy nhanh trên đồi núi để hô lên vang vọng cả đất trời: “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52, 7). Thực sự ra Isaia không phải nói đến người loan tin vui, mà nhắm đến tin vui của người loan báo: “Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy” (Is 52, 10).
Ơn cứu độ đó được thánh Gioan đề cập đến trong bài Tin mừng chính là “Ánh Sáng” (viết hoa). Vì “Ánh Sáng” này không phải là 1 dạng sóng điện từ vật chất, nhưng Ánh Sáng chỉ về Đấng Thần Linh, về Đấng mang đến những giá trị tốt đẹp vĩnh cửu cho con người: “Sự sống là Ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được Ánh Sáng” (Ga 1, 4-5). Ánh Sáng mà Gioan muốn nói đến trong bài Tin mừng hôm nay chính là Đức Giêsu Kitô qua Hài Nhi Giêsu mà chúng ta tôn thờ: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1, 15b).
Như vậy mọi sự tập trung của chúng ta trong suốt mùa Vọng, cũng như những niềm vui trong những ngày Giáng Sinh và dĩ nhiên phải là suốt cả cuộc đời chúng ta chính là Hài Nhi Giêsu, Đức Giêsu Kitô, Ánh Sáng đã đến trần gian. Ngài chẳng những loan báo tin vui, mà còn là chính tin vui cho chúng ta.
Tin vui gì? Có phải là nhờ Ngài sinh ra mà chúng ta được trúng số không? Có phải nhờ Ngài mà chúng ta được hết bệnh? Được trả nợ? Thậm chí được trả thù?… Thưa đó là những tin vui hết sức trần trụi, vì những tin thứ tin vui đó cũng sẽ chấm dứt.
Tin vui muôn dân hằng mong đợi, Hài Nhi Giêsu mang đến chỉ đơn giản là: CON NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG. Vì yêu nên Ngài xuống thế làm người để cứu độ con người khỏi tội lỗi, nhất là để con người được làm con Chúa, là hạnh phúc lớn nhất của con người chúng ta.
Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa đón nhận tin vui vì họ quan niệm rằng không có Chúa, không có sự lại, không có sự sống đời sau…; hoặc có người tin có Chúa, có sự sống đời sau, có sự sống lại, nhưng họ lại bị những niềm vui mau qua, chóng tàn cản trở họ.
Đối với những ai không tin có Chúa, không tin sự sống đời sau, không tin sự sống lại thì chúng ta vẫn yêu thương và cầu nguyện cho họ thật nhiều vì sự chọn lựa dẫn đến dấu chấm hết.
Có 1 Linh mục bị bắt vì tin có Chúa và giảng đạo mà người ta gọi là tà đạo. Khi làm việc tư tưởng, cán bộ nói ông ngu lắm, ông tin vào một ông Giêsu chẳng có thật… Vị Linh mục trả lời: “Để tôi so sánh về sự chọn lựa của 2 đứa mình: Tôi tin Chúa, tin có sự sống đời sau, còn ông không tin, nhưng cả 2 đều sẽ phải chết. Giả dụ sau khi chết không có Chúa, không có sự sống đời sau thật thì cả 2 cũng đều như nhau: mất hết. Nhưng giả dụ sau khi chết có Chúa, có sự sống đời sau thì tôi được hạnh phúc, còn ông phải đau khổ”. Vị cán bộ trầm ngâm giây lát rồi nói: “để tôi xem lại”.
Còn với những ai tin Chúa mà vẫn bị những niềm vui chóng qua lôi kéo cám dỗ, thì mỗi dịp lễ Giáng Sinh là mỗi lần để nhắc họ về niềm vui linh thiêng Con Thiên Chúa giáng trần để họ bớt đi những niềm vui chóng qua mà tìm đến với niềm vui vĩnh cửu.
Khi người ta biết siêng năng hơn với những việc đạo đức, biết nhiệt thành hơn với những việc phục vụ, biết hy sinh để lo cho người khác nhiều hơn… thì đó là lúc họ đang quý trọng niềm vui vĩnh cửu.
Cùng với Giáo hội, Giáo phận Cần Thơ quan tâm hơn đến công cuộc Loan báo Tin mừng, vì đã 70 năm thành lập, nhưng tỉ lệ người Công giáo vẫn chưa được là con số 7. Điều đó nhắc nhở người Công giáo trước hết phải biết sống thánh thiện vì chính giá trị linh thánh mới là sự hấp dẫn thật sự, chứ không phải bất cứ đẳng cấp nào khác trong cuộc sống. Cho người ta vật chất không bằng để người ta thấy đời sống tốt lành của mình.
Ngoài đời sống thánh thiện, người Công giáo còn thiếu sự hăng say, nhiệt thành trong mọi việc, vì họ cứ nghĩ mình trở thành người Công giáo bình thường là được rồi; nghĩa là không cần dính đến những sinh hoạt của Giáo xứ, Giáo hội chi cho mệt, đi lễ rồi về cho khỏe…
Giáo hội đang rất cần sự nhiệt thành của các hội đoàn để cho thấy sức sống của Giáo hội; và còn hơn thế nữa phải đi để gặp anh chị em lương dân trong mọi hoàn cảnh của họ chứ không phải đợi họ đến nhà thờ…
Thêm vào đó người Công giáo chưa sống theo lời Chúa nên vẫn còn những tật xấu bỏ chưa được trong 7 mối tội đầu, mà 2 trong những tội đó là giận hờn, ghen ghét. 2 tội này quy về chính mình, nên không thể nào chia sẻ được bất cứ thứ gì cho người khác; trong khi Tin mừng cần khiêm nhường hạ mình xuống thì mới có thể chuyển tải được.
Nói cách khác Loan báo Tin mừng là chia sẻ tình yêu thương với người khác.
Xin Mẹ Maria và Thánh cả Giuse giúp chúng con thinh lặng bên máng cỏ để có thể hiểu thấu được sứ điệp tình yêu của Chúa, đồng thời có thể loan báo Tin mừng ơn cứu độ cho người khác.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ