GIÁO HUẤN 5: ĐỊNH NGHĨA BÍ TÍCH RỬA TỘI
H: Bí tích Rửa tội là gì?
T: Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để làm cho chúng ta được sinh lại trong đời sống mới bởi nước và Thánh Thần.
Giải thích:
Bí tích Rửa tội là cửa ngõ đầu tiên đưa con người vào sự sống của Thiên Chúa. Khi Hội Thánh khẳng định bí tích Rửa Tội “do Chúa Giêsu thiết lập”, điều đó cho thấy chính Chúa muốn ban cho nhân loại con đường tái sinh thiêng liêng. Người dạy: “Ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không thể vào Nước Thiên Chúa”, và truyền các Tông đồ rửa tội cho muôn dân. Vì thế, Rửa tội không phải là nghi thức xã hội, nhưng là hành động cứu độ phát xuất từ chính Chúa Kitô.
“Được sinh lại” nghĩa là con người được đổi mới trong căn tính. Nước trong bí tích diễn tả sự thanh tẩy khỏi tội nguyên tổ và mọi tội riêng; còn Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho tâm hồn được tái sinh, trở thành tạo vật mới trong ân sủng. Đây là sự biến đổi thật sự, chứ không chỉ mang tính biểu tượng.
Nhờ Rửa tội, ta được kết hợp với Chúa Kitô, trở thành con Thiên Chúa và gia nhập Hội Thánh. Từ đây, ta có quyền lãnh nhận các bí tích khác và được mời gọi sống trong tương quan thân tình với Thiên Chúa qua cầu nguyện, Lời Chúa và Thánh lễ.
Đồng thời, Rửa tội trao cho ta một sứ mạng: bước đi trong ánh sáng Đức Kitô, tránh xa tội lỗi và làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.
Tóm lại, Bí tích Rửa tội vừa thanh tẩy, vừa tái sinh, vừa tháp nhập, vừa định hướng đời sống đức tin. Đây là hồng ân mở đầu hành trình Kitô hữu và đưa ta vào sự sống mới trong Chúa Thánh Thần.
Ban soạn thảo – GPCT
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ