CUỘC HẸN CHƯA KỊP THỰC HIỆN
Có những cái hẹn còn dở dang vì chưa kịp thực hiện. Có những cuộc hội ngộ được sắp xếp nhưng chẳng thể gặp nhau. Sáng thứ 6 ngày 16/01/2026, cha sở họ đạo Cà Mau – Cha Clemente còn hẹn ăn cơm cùng cha phó, thầy và quý sơ lúc 6h chiều nhưng thật buồn đó cũng là cái hẹn cuối cùng mà chưa thực hiện được. Ngài vốn có thói quen rất đúng giờ. Trước mỗi buổi hẹn ngài thường đến trước 5 – 10 phút. Tuy nhiên, ngày hôm đó mọi người đợi hơn 15 phút vẫn không thấy ngài. Con lo lắng có chuyện không ổn nên cùng với quý sơ chạy qua nhà xứ để xem ngài có chuyện gì không, lúc đó thầy còn vẫn đứng chờ ngoài cửa.. Con gõ cửa không thấy ngài trả lời, con lòn ra phía sau nhìn qua cửa sổ thì thấy ngài nằm trên giường nhưng gọi không thấy ngài phản ứng. Cũng may là anh bếp có chìa khóa phòng ngài nên con và thầy vào thì thấy cha sở đã bất tỉnh.
Mọi sự xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến mọi người lo lắng và bối rối. Ngài được cấp cứu tại bệnh viện Cà Mau rồi chuyển lên bệnh viện SIS Cần Thơ. Được tin cha sở bị đột quỵ, xuất huyết máu não, bà con trong họ đạo rất lo lắng và chỉ biết cầu nguyện và mong tin tốt từ cha. Dẫu cha chỉ mới về họ đạo Cà Mau được 6 tháng nhưng mọi người ai cũng cảm nhận rất rõ tấm lòng mục tử và tình thương cha dành cho giáo dân. Chính vì lẽ đó mà mọi người đều thấp thỏm và ngồi xuyên suốt ở nhà thờ để chờ tin về tình hình sức khỏe của cha. Có người sốt ruột quá phải chạy lên bệnh viện chỉ mong được nhìn thấy người cha đáng kính dù biết rằng rất khó để được vào thăm ngài. Ai cũng mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra dẫu biết rằng khả năng cha hồi phục và qua cơn nguy kịch là rất khó.
Điều gì đến cũng sẽ đến, Cha đã về với Chúa vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 20 tháng 01 năm 2026, sau 3 ngày hôn mê trong bệnh viện. Ai cũng biết rằng Chúa có chương trình của Chúa, nhưng vẫn thấy nghẹn ngào và xót xa vì họ đạo mất đi một vị mục tử hiền lành, hết lòng chăm lo cho đoàn chiên. Ai cũng biết rằng chết không phải là hết, nhưng mang phận người sao tránh khỏi những xao xuyến, ngậm ngùi. Chính niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh là điểm tựa và là niềm hy vọng xoa dịu nỗi mất mát của bà con trong họ đạo, đem lại niềm an ủi và hy vọng cho mọi người đang thương khóc cha sở kính yêu.

Có một câu nói rất hay được cho là của nhà văn Lỗ Tấn “Người ta chỉ thực sự chết khi bị lãng quên”. Dù cha sở đáng kính của chúng con không còn hiện diện cách thể lý nơi họ đạo Cà Mau nhưng chắc chắn cha không bao giờ chết trong lòng bà con trong họ đạo. Suốt những ngày qua bà con đã đến để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho cha. Ai cũng thắp nén hương để tưởng nhớ và tri ân cha, tri ân tấm lòng của vị mục tử luôn chăm lo cho đàn chiên. “Cha ơi! Cái hẹn dở dang chưa thực hiện được, bữa cơm thân tình đã dọn mà chưa kịp ăn, nhưng chúng con tin rằng đó không phải là cái hẹn sau cuối vì chúng con sẽ gặp lại cha trong Nước Trời. Chúng con hẹn dùng bữa với cha nơi bàn tiệc trên Thiên Quốc.”
Đời người đâu có mấy cái hẹn bởi cuộc đời này ngắn ngủi và chóng qua. Ai còn cha còn mẹ, đừng để cha mẹ chờ. Còn cha còn mẹ thì về, mất cha mất mẹ thì về với ai? Ai còn người thân bên cạnh mình thì hãy trân trọng những khoảnh khắc còn được ở bên nhau. Con cái còn cha mẹ là điều vô cùng quý giá. Khi còn có thể thì về với cha với mẹ, chứ hẹn rồi biết còn gặp được không?
MVTT/Hạt Cà Mau
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
