Bánh mỗi ngày | Tuần III mùa Thường Niên năm A

BÁNH MỖI NGÀY | Tuần III mùa Thường Niên năm A

📄 Tải đầy đủ các ngày tại đây

MỤC LỤC

Suy niệm Chúa nhật III mùa Thường niên năm A

Suy niệm thứ Hai trong Tuần III mùa Thường Niên, Ngày 26 tháng Giêng, lễ nhớ thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô

Suy niệm Thứ Ba trong Tuần III Thường Niên

Suy niệm Thứ Tư trong Tuần III Thường Niên, Ngày 28 tháng Giêng, lễ nhớ Thánh Tô-ma Aquinô

Suy niệm Thứ Năm trong Tuần III Thường Niên

Suy niệm Thứ Sáu trong Tuần III Thường Niên

Suy niệm Thứ Bảy trong Tuần III Thường Niên; ngày 31 tháng Giêng, lễ nhớ  Thánh Gioan Bosco

BÁNH MỖI NGÀY | Suy niệm Chúa nhật III mùa Thường niên năm A

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu, chương 4, từ câu 12 đến câu 23.

12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Đó là Lời Chúa.

  1. Ý nghĩa Lời Chúa

Câu nói ngắn gọn này tóm lược toàn bộ sứ điệp Tin Mừng. “Hãy hối cải” không chỉ là bỏ tội, nhưng là quay trọn con người về với Thiên Chúa, thay đổi cách nghĩ, cách sống và hướng đi của đời mình. Lý do của lời mời gọi ấy là: Nước Trời đã gần đến. Thiên Chúa không còn xa, không còn ở ngoài tầm với, nhưng đang hiện diện, đang bước vào lịch sử nhân loại nơi chính Đức Giêsu. Tin Mừng trước hết là một biến cố: Thiên Chúa đến gặp con người.

  1. Minh họa

Đáng chú ý là Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai tại Galilê, vùng đất bị coi là “dân ngoại”. Ngài rời bỏ trung tâm tôn giáo Giêrusalem để đến với những con người bị xem là ở bên lề. Điều đó cho thấy Tin Mừng không bị giới hạn bởi biên giới, văn hóa hay tình trạng đạo đức. Ánh sáng cứu độ chiếu tỏa từ Israel và vươn đến muôn dân, đúng như lời ngôn sứ: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng.”

  1. Thực hành

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ là người đón nhận Tin Mừng, mà còn là người được sai đi. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi hối cải cụ thể: từ bỏ ích kỷ, thờ ơ, khép kín; và lên đường loan báo Nước Trời bằng đời sống yêu thương, công bằng và hy vọng. Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta: Hội Thánh luôn là Hội Thánh lên đường, được sai đi đến tận cùng trái đất, bắt đầu từ chính môi trường sống hằng ngày của mình.

BÁNH MỖI NGÀY | Suy niệm thứ Hai trong Tuần III mùa Thường Niên, Ngày 26 tháng Giêng, lễ nhớ thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9.

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

Đó là Lời Chúa.

  1. Ý nghĩa Lời Chúa

Lời Đức Giêsu không nhằm đe dọa, nhưng là lời cảnh tỉnh đầy yêu thương. “Phạm đến Chúa Thánh Thần” không chỉ là lời xúc phạm bằng môi miệng, mà là thái độ cố tình khước từ chân lý và ơn hoán cải. Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng lương tâm, giúp con người nhận ra tội lỗi và mở lòng đón nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ. Khi con người cố chấp đóng kín lòng mình, gọi điều thiện là điều ác, khước từ ánh sáng của Thánh Thần, thì họ tự loại mình khỏi ơn tha thứ, không phải vì Thiên Chúa không muốn tha, mà vì họ không muốn được tha.

  1. Minh họa

Thánh Timôthê và thánh Titô là những cộng sự thân tín của thánh Phaolô, được đào luyện trong tinh thần vâng phục Chúa Thánh Thần. Giữa những thử thách, lạc giáo và chia rẽ của Hội Thánh sơ khai, các ngài đã khiêm tốn lắng nghe Thánh Thần để phân định, bảo vệ chân lý và xây dựng cộng đoàn. Nhờ không khép kín lòng mình trước Thánh Thần, các ngài trở thành khí cụ trung thành gìn giữ đức tin tinh tuyền cho Hội Thánh.

  1. Thực hành

Lời Chúa mời gọi mỗi người xét lại lòng mình: tôi có sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, hay cố chấp trong tự ái và thành kiến? Mỗi ngày, hãy xin ơn khiêm tốn nhận lỗi, sẵn sàng hoán cải, và để Thánh Thần hướng dẫn. Trái tim mở ra cho Thánh Thần sẽ luôn mở ra trước lòng xót thương vô hạn của Thiên Chúa.

BÁNH MỖI NGÀY | Suy niệm Thứ Ba trong Tuần III Thường Niên

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Đó là Lời Chúa.

  1. Ý nghĩa Lời Chúa

Lời Đức Giêsu mở ra một cái nhìn mới về gia đình. Ngài không phủ nhận giá trị của huyết thống, nhưng mặc khải một mối dây liên kết sâu xa hơn: mối dây thiêng liêng được xây dựng trên việc lắng nghe và thực thi ý Thiên Chúa. Trong Nước Trời, người thân của Đức Giêsu không được xác định bởi máu mủ, nhưng bởi sự vâng phục đức tin. Làm theo ý Thiên Chúa nghĩa là đặt Lời Chúa làm chuẩn mực cho mọi chọn lựa và hành động của đời sống.

  1. Minh họa

Đức Maria chính là mẫu gương trọn hảo của người “thuộc về gia đình” Đức Giêsu. Mẹ không chỉ là Mẹ theo huyết thống, nhưng trước hết là người đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Từ tiếng “Xin vâng” trong ngày Truyền Tin cho đến chân thập giá, Đức Maria luôn tín thác và thực thi thánh ý Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu hết mầu nhiệm đang diễn ra. Nhờ đó, Mẹ trở thành hình ảnh sống động của Hội Thánh.

  1. Thực hành

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại mối tương quan với Thiên Chúa. Tôi có thực sự lắng nghe Lời Chúa và để Lời ấy hướng dẫn đời sống không? Làm theo ý Chúa được thể hiện qua những chọn lựa cụ thể: yêu thương, tha thứ, phục vụ và trung thành trong bổn phận hằng ngày. Khi sống như thế, chúng ta thực sự trở nên anh chị em của Đức Giêsu và là thành viên sống động trong gia đình Thiên Chúa.

BÁNH MỖI NGÀY | Suy niệm Thứ Tư trong Tuần III Thường Niên, Ngày 28 tháng Giêng, lễ nhớ Thánh Tô-ma Aquinô

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô, chương 4, từ câu 1 đến câu 20.

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ :

3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt được một trăm.” 9 Rồi Người nói : “Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những kẻ ở chung quanh Người cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông : “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em ; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.”

13 Người còn nói với các ông : “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn ? 14 Người gieo giống đây là người gieo Lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi Lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến lấy đi Lời đã gieo nơi họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá là những kẻ khi nghe Lời thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời ; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai : đó là những kẻ đã nghe Lời, 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn có những người được gieo trên đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được ba chục, kẻ được sáu chục, kẻ được một trăm.”

Đó là Lời Chúa.

  1. Ý nghĩa Lời Chúa

Tin Mừng cho thấy phương cách giảng dạy rất đặc biệt của Đức Giêsu: Ngài dùng dụ ngôn để mặc khải mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Dụ ngôn vừa đơn sơ, gần gũi với đời sống hằng ngày, vừa chứa đựng chiều sâu thiêng liêng. Qua đó, Đức Giêsu mời gọi con người không chỉ nghe bằng tai, mà còn bằng con tim và sự suy tư. Dụ ngôn không áp đặt, nhưng gợi mở; không cưỡng ép, nhưng tôn trọng tự do đáp trả. Ai có lòng khao khát chân lý và khiêm tốn tìm kiếm thì sẽ hiểu, còn ai khép kín trong thành kiến và kiêu căng thì Lời Chúa vẫn ở ngoài họ.

Minh họa

Thánh Tôma Aquinô, bậc tiến sĩ lỗi lạc của Hội Thánh, là mẫu gương cho việc đón nhận và truyền đạt chân lý với tâm hồn khiêm tốn. Dù có trí tuệ uyên bác, ngài luôn bắt đầu việc học hỏi bằng cầu nguyện, xác tín rằng mầu nhiệm Thiên Chúa chỉ được hiểu trọn vẹn khi con người mở lòng đón nhận ánh sáng từ trên cao. Những chân lý sâu xa được thánh nhân trình bày cách sáng sủa, mạch lạc và gần gũi, giúp người học từng bước tiến vào mầu nhiệm đức tin.

  1. Thực hành

Lời Chúa mời gọi chúng ta biết lắng nghe và suy niệm. Tôi có đọc Lời Chúa với lòng khiêm tốn và khao khát, hay chỉ nghe cho quen tai? Hãy xin ơn mở lòng trước Lời Chúa mỗi ngày, và trong việc loan báo Tin Mừng, biết dùng những cách thế đơn sơ, dễ hiểu, để đưa người khác đến gần Thiên Chúa hơn.

 

BÁNH MỖI NGÀY | Suy niệm Thứ Năm trong Tuần III Thường Niên

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô, chương 4, từ câu 21 đến câu 25.

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”

24 Người nói với các ông : “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

Đó là Lời Chúa.

  1. Ý nghĩa Lời Chúa

Lời Chúa Giêsu mặc khải một nguyên tắc quan trọng trong đời sống Nước Trời: cách con người đối xử với Thiên Chúa và tha nhân sẽ quay trở lại chính họ. “Đong bằng đấu nào” nói đến thái độ nội tâm: quảng đại hay ích kỷ, khoan dung hay khắt khe, chân thành hay giả dối. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người; trái lại, Ngài ban lại “còn thêm nữa”, vượt xa mọi tính toán của chúng ta. Đây không phải là sự trao đổi sòng phẳng, nhưng là logic của tình yêu và ân sủng.

  1. Minh họa

Niềm tin Công giáo không hiểu “luật nhân quả” như một cơ chế máy móc, nhưng đặt trong tương quan với Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Mỗi hành vi phát xuất từ tình yêu sẽ sinh hoa trái là sự sống và bình an, còn ích kỷ và khép kín dẫn đến nghèo nàn nội tâm. Thánh Phaolô khẳng định: “Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.” Thiên Chúa cho phép con người hưởng hậu quả chọn lựa của mình, nhưng luôn mở ra con đường hoán cải và ân sủng.

  1. Thực hành

Lời Chúa mời gọi chúng ta xét lại “cái đấu” mình đang dùng mỗi ngày. Tôi có quảng đại trong yêu thương, tha thứ và chia sẻ không? Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một lời cảm thông, một cử chỉ phục vụ, một sự nhẫn nại âm thầm. Khi sống với “đấu” của lòng xót thương, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phong phú mà Thiên Chúa rộng ban cho đời mình.

 

BÁNH MỖI NGÀY | Suy niệm Thứ Sáu trong Tuần III Thường Niên

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô, chương 4, từ câu 26 đến câu 34.

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

30 Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Đó là Lời Chúa.

  1. Ý nghĩa Lời Chúa

Qua dụ ngôn hạt giống tự mọc lên, Đức Giêsu mặc khải mầu nhiệm hoạt động âm thầm của Nước Thiên Chúa. Người gieo hạt chỉ có thể gieo, còn sự lớn lên lại vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Hạt giống nảy mầm, lớn lên “đêm hay ngày, người ấy không biết”. Điều này cho thấy Nước Trời trước hết là công trình của Thiên Chúa. Con người được mời gọi cộng tác bằng sự tín thác và kiên nhẫn, chứ không chiếm đoạt hay áp đặt kế hoạch của mình lên chương trình của Chúa.

  1. Minh họa

Mỗi Kitô hữu được ví như hạt giống tốt mà Thiên Chúa gieo vào cánh đồng thế giới. Hạt giống ấy mang trong mình sự sống của Tin Mừng, nhưng cần thời gian, thinh lặng và sự chăm sóc để trổ sinh hoa trái. Có khi hạt giống phải mục nát trong lòng đất, trải qua thử thách, hy sinh và âm thầm, thì mới có thể sinh bông hạt. Đời sống đức tin cũng lớn lên cách kín đáo, không ồn ào, nhưng bền bỉ và sâu xa.

  1. Thực hành

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống tinh thần tín thác. Tôi có kiên nhẫn với chính mình và với người khác trong hành trình đức tin không? Hãy trung thành gieo những hạt giống tốt mỗi ngày: một việc lành nhỏ bé, một lời cầu nguyện, một hành động yêu thương. Phần còn lại, hãy để Thiên Chúa làm cho hạt giống lớn lên theo thời gian và ân sủng của Ngài.

 

BÁNH MỖI NGÀY | Suy niệm Thứ Bảy trong Tuần III Thường Niên; ngày 31 tháng Giêng, lễ nhớ  Thánh Gioan Bosco

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

Đó là Lời Chúa.

  1. Ý nghĩa Lời Chúa

Trình thuật dẹp yên sóng gió cho thấy một nghịch lý: giữa cơn bão dữ dội đe dọa sự sống các môn đệ, Đức Giêsu lại ngủ. Sự “ngủ” ấy không phải là thờ ơ, nhưng là lời mời gọi các môn đệ đối diện với nỗi sợ hãi của mình và đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Cơn bão không chỉ là hiện tượng thiên nhiên, mà còn tượng trưng cho những khủng hoảng, thử thách trong đời sống đức tin. Qua biến cố này, Đức Giêsu chất vấn các môn đệ: “Sao anh em nhát thế? Anh em chưa có đức tin sao?” Đức tin được đo lường không phải khi biển lặng, nhưng khi sóng gió nổi lên.

  1. Minh họa

Thánh Gioan Bosco đã trải qua không ít “cơn bão” trong sứ vụ giáo dục giới trẻ nghèo: thiếu thốn tài chính, bị hiểu lầm, chống đối và cả những lúc tưởng như công việc sắp sụp đổ. Nhiều lần, ngài chỉ biết cầu nguyện và phó thác, tin rằng Đức Maria Phù Hộ và Chúa vẫn đang hiện diện, dù xem ra im lặng. Chính niềm tín thác đơn sơ ấy đã giúp thánh nhân đứng vững và biến thử thách thành cơ hội sinh hoa trái, xây dựng nên một công trình giáo dục bền vững cho Hội Thánh.

  1. Thực hành

Lời Chúa mời gọi chúng ta xét lại thái độ khi gặp thử thách. Tôi có hoảng loạn và trách móc Chúa, hay dám đánh thức Ngài bằng lời cầu nguyện đầy tín thác? Hãy tập phó thác những “cơn bão” đời mình cho Chúa. Khi ở lại với Ngài trong con thuyền cuộc đời, chúng ta sẽ tìm được bình an đích thực, ngay cả giữa sóng gió.

print