
Kính thưa quý cộng đoàn, quý anh em linh mục và các tu sĩ thân mến,
Sau đây là những suy tư và suy niệm về:
TÔNG THƯ
SỰ TRUNG TÍN TẠO NÊN TƯƠNG LAI
CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM CÁC SẮC LỆNH CÔNG ĐỒNG
OPTATAM TOTIUS VÀ PRESBYTERORUM ORDINIS
Dựa vào Tông thư, tôi sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn 6 bài suy niệm gồm nội dung sau đây :
Bài 1 : Dẫn nhập Tông thư
Bài 2 : Sự trung tín và Phục vụ
Bài 3 : Trung Tín Và Tình Huynh Đệ
Bài 4 : Trung tín và hiệp hành
Bài 5 : Trung tín và sứ vụ
Bài 6 : Trung tín và tương lai
Bắt đầu chúng ta vào phần dẫn nhập: Kỷ niệm 60 năm Công đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi đến toàn thể Dân Chúa Tông thư với chủ đề: “Sự trung tín tạo nên tương lai”. Đây là dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhìn lại hai văn kiện quan trọng là Optatam Totius (Đào tạo Linh mục) và Presbyterorum Ordinis (Chức vụ và Đời sống Linh mục).
Dưới ánh sáng lời dạy của Đức Thánh Cha, xin chia sẻ cùng cộng đoàn ba điểm cốt yếu sau đây:
1. Trung tín không phải là hoài niệm, mà là sức sống cho tương lai
Kỷ niệm 60 năm không đơn thuần để tổ chức các lễ nghi hình thức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Sự trung tín tạo nên tương lai”. Việc trân trọng sự bền bỉ trong sứ vụ là cơ hội để suy tư về tương lai và giúp người khác cảm nghiệm niềm vui ơn gọi. Hai Sắc lệnh năm 1965 vẫn còn nguyên tính thời sự, bởi chúng được sinh ra từ sự linh hứng của Chúa Thánh Thần cho Giáo hội đang lữ hành, luôn khao khát trở thành dấu chỉ hiệp nhất cho muôn dân. Vì thế, việc đọc và học hỏi lại các văn kiện này tại các chủng viện và cộng đoàn là điều cấp thiết để duy trì ngọn lửa nhiệt thành.
2. Canh tân linh mục là chìa khóa canh tân Giáo hội
Đức Thánh Cha nhắc lại một chân lý quan trọng: “Việc canh tân mong đợi của toàn thể Giáo hội tùy thuộc phần lớn vào thừa tác vụ linh mục”. Để Giáo hội luôn tươi trẻ, các linh mục được mời gọi liên lỉ tự canh tân chính mình mỗi ngày. Sự canh tân này không phải là phá bỏ truyền thống, mà là bám rễ sâu vào mối dây liên kết mật thiết giữa Đức Kitô và Giáo hội. Chỉ khi kín múc sức mạnh từ cội rễ ấy, các linh mục mới có thể trở thành những “môn đệ thừa sai” đúng nghĩa: vừa gìn giữ căn tính thánh thiêng, vừa hòa mình phục vụ Dân Chúa với trái tim của Mục Tử nhân lành.
3. Sứ vụ trong thời đại mới: Hiệp hành và Lòng biết ơn
Sáu thập kỷ đã trôi qua với biết bao thay đổi của nhân loại. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhìn nhận căn tính linh mục dưới lăng kính của sự hiệp thông và sứ vụ, phù hợp với tinh thần “Hiệp hành” mà Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt Giáo hội. Sự trung tín, do đó, vừa là ân ban của Thiên Chúa, vừa là một hành trình hoán cải không ngừng để đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mới.
Lời kết và Tâm tình tri ân
Cuối cùng, Tông thư này là một lời tri ân sâu sắc gửi đến các linh mục trên toàn thế giới. Cảm ơn sự tận hiến của các ngài bên bàn tiệc Thánh Thể, nơi tòa giải tội, và trong những hy sinh thầm lặng để chăm sóc những phận đời đau khổ nhất.
Ước mong rằng, khi suy ngẫm về sự trung tín, mỗi chúng ta – dù là linh mục hay giáo dân – đều tìm thấy động lực để dấn thân trọn vẹn hơn, cùng nhau kiến tạo một tương lai đầy hy vọng cho Giáo hội và thế giới.
Xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn bài suy niệm 2.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đầy – GPCT
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ