Các Linh Mục Hạt Cà Mau Thăm Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục GPCT

print

Các Linh Mục Hạt Cà Mau Thăm Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục GPCT

Ngày 24/9/2024, mùa thu về, các linh mục Hạt Cà Mau đến Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ. Đoàn chia nhau 3 nhóm đi thăm quý cha hưu ở 3 tâng.

Tôi được đến với 1 cha mù, 1 cha chống nạng, 1 cha cao tuổi nhất (90 tuổi – 63 năm linh mục) những cái bắt tay giữa các linh mục trẻ và già: sự tiếp nối các thế hệ và là một bằng chứng tuyệt diệu về sự tùy thuộc lẫn nhau trong Dân Thiên Chúa.

Cha Mt (mù) nhận ra tôi dù không còn thấy được, ngài bắt tay và gọi tên tôi, tiéng gọi thân thương như đã lâu rồi mới nở trên vành môi ngài

Cha chống nạng băt tay và kể chuyện xưa truyền giáo không thể quên, ngài gắng đứng dậy chỉ cho tôi tấm ảnh ngày xưa 1 thời  vàng son trên cánh đồng truyền giáo Năm Căn song đôi bên cha Pio. Một thời để sống, một thời để nhớ.

Cha cao niên thì chia sẻ: “tôi lo các cha về hưu, quên mất chức linh mục, nên mỗi tháng tôi phổ biến 1 bản thánh ca linh mục hay, để hâm nóng sứ vụ hồng ân linh mục nơi các ngài. Tôi bèn cùng ngâm nga bài thánh ca bất hủ của Nguyễn Khắc Xuyên:

“ Mẹ đồng trinh Mẹ giữ con ngày đêm. Mẹ nhớ luôn giữ con ngày đêm,linh mục của Chúa Trời, hoan ca trong mọi lúc, linh mục đầy ân phúc,ra đi gieo Tin Mừng, yêu vô biên khiêm nhường, phụng sự tinh thương mến, đưa anh em nhiều lên

Chúa chọn con như sét chọn một cây tầm thường, với tình Thánh Linh nuôi con sống trong nguồn chân lý mới. Vâng con linh mục, con như Chúa Kitô, người ân phúc bao la, Con Mẹ Maria”

Tạ ơn Chúa cho tôi đươc thăm các đấng vào Tuổi già là tòa khôn ngoan, dấu hiệu của lòng nhân hậu của Thiên Chúa

Kinh chúc và cầu xin  cho các ngài: Tuổi già yên hàn và đạo đức”

Lm Dom Châu Hoàng Ngọc