Cầu nguyện Taizé Mùa Chay

print

Cầu nguyện Taizé Mùa Chay

Thập Giá Của Ngài

  1. Mở đầu:

– Hát:  Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô. Thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

  • Chủ sự: Anh chị em thân mến!

Mỗi người Kitô hữu chúng ta không ai mà không biết đến Cây Thập giá. Hai khúc gỗ sần sùi, nặng trĩu bắt chéo vào nhau như hình chữ thập lại là một biểu tượng hết sức gần gũi thiêng liêng và đã in sâu vào tâm trí của mỗi người chúng ta từ khi còn tấm bé.

Cây Thập giá hay còn gọi là Thánh giá, tuy là một biểu tượng đơn sơ, nhưng dù có trải qua hơn 2000 năm, vẫn mặc khải cho chúng ta thấy hai điều hoàn toàn trái ngược nhau:

  • Hình ảnh Cậy Thập giá đã tố cáo tội ác của nhân loại, chỉ có con người mới nghĩ ra những cực hình tra tấn dã man, chỉ có con người mới mang hận thù, oán ghét và biết bao điều xấu xa tội lỗi.
  • Nhưng chính Cây Thập giá ấy cũng đã nói lên tình yêu bao la vô bờ bến của Thiên Chúa, dù con người có bất trung lỗi phạm, nhưng Ngài vẫn bao dung tha thứ, một mình ôm trọn lấy sức nặng của Thập giá chính là tội lỗi của nhân loại qua bao đời.

Thiên Chúa đã biến đổi một dụng cụ hành hình vốn độc ác tàn nhẫn của con người thành một biểu tượng diễn tả chiến thắng vinh quang của Đức Kitô trong chương trình cứu độ. Vì vậy người Công giáo chúng ta luôn cung kính, tin thờ và yêu mến thân thương gọi: “đây là CÂY THÁNH GIÁ”.

* Kinh A Rất Thánh Giá:

A Rất Thánh giá, chúng tôi kính mừng cây Rất Thánh giá,
Là Cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi!
Cho kẻ có phước đặng phần vui mừng,
Cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy,

Cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh
Cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành.
Khen Cây Thánh giá ở giữa rừng phàm,
nên giống báu lành, nên Cây sang trọng,

Nên đơn linh nghiệm,
Nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này.
Cây Rất Thánh giá thật là gươm giáo
Dẹp giặc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia,

Sát phạt tà ma, thịt mình thế tục.
Vì Rất Thánh giá là như chìa khóa mở cửa Thiên Đàng,
Cho chúng tôi đặng vào đến nơi quê thật,
Cây Rất Thánh giá tốt lành rất mực,

Rườm rà im mát,
Bóng che thiên hạ khỏi chốn hỏa hình.
Cội rễ nhành lá, búp bông hoa quả,
Từ xưa đến nay,
Cây nào dám ví bằng Cây Thánh giá,
Từ Cây Thánh giá chở mình Chúa Cả
Đóng đinh chịu chết trên Cây Thánh giá.

Vậy Cây Thánh giá nên giống báu lành vô lượng vô biên,
Lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi khôn cùng.
Tài Rất Thánh giá, ai dám ví bằng?
Sức Rất Thánh giá, vô số chẳng cùng.
Rầy tôi trông cậy Rất Thánh giá này.

Tôi nhớ Chúa tôi là Chúa Giêsu cực cao cực cả,
Đã dùng Thánh giá mà chuộc tội tôi.
Vậy nên tôi phải hết lòng khiêm nhượng,
cảm ơn, thờ phượng,

Tôi kính, tôi lạy, tôi mừng Thánh giá.
Ngửa nhìn Thánh giá thật giống chữa tôi.
Chuộc tôi đặng rỗi, tha hết tội tôi.
Tôi cầu đã phỉ, tôi nguyện đã đáng.
Tôi đặng cậy nhờ,

Đau thì liền đã, nghèo xảy lại an.
Vậy tôi trông cậy Rất Thánh giá này,
Xin đưa chúng tôi qua khỏi gian nan,
Tới Nước Thiên Đàng,
Đặng ở chốn an, chẳng còn khốn khó. Amen.

  1. Tĩnh lặng:

Chủ sự:  Thập giá chỉ có giá trị, chỉ là biểu tượng của tình yêu, chỉ đem lại ơn cứu độ khi có Chúa Giêsu bị đóng đinh trên đó. Hôm nay, chúng ta hãy gác lại những điều làm chúng ta lo ra chia trí, hãy đặt tâm tình sốt sắng, một lần nữa cung kính ngắm nhìn Thập giá của Chúa. Thập giá của Ngài nặng lắm! nặng vì tội lỗi chúng ta. Hãy tìm xem tội của mỗi người chúng ta nằm ở đoạn nào trên Cây Thập giá mà Chúa đang vác…

(thinh lặng – Nhạc taizé)

  1. Hát: Quỳ Bên Cung Thánh (Lm. Kim Long)

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm thánh tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

  1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình. ĐK
  2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-Vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha. ĐK

(thinh lặng – Nhạc taizé)

  1. Thánh Vịnh 51: Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

Hát:  Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

(Thinh lặng)

  1. Lời Chúa:

Chủ sự:  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mac-cô

Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!” Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá.

Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng: “Vua người Do-thái”. Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a”. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không”. Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

  1. Suy niệm và cầu nguyện:
  • Suy niệm 1: Dân Do Thái khi xưa mạnh miệng hô hào đòi đóng đinh kết án Chúa, lúc Chúa chịu cực hình đau khổ thì họ lại buông lời chế giễu, chúng con thấy sao mà họ tàn bạo quá! vô tâm quá! Sao nỡ đối xử với một người vô tội như vậy? Chúa có tội tình gì đâu? Nhưng nhìn lại hiện thực xã hội ngày hôm nay: tràn ngập sự ích kỷ, tham lam, ghen ghét, hận thù, vô cảm… Mỗi lần chúng con xúc phạm đến tha nhân là mỗi lần làm cho Thập giá của Chúa trở nên sần sùi gai góc, hay trước những lầm lỗi thiếu sót của những người anh em bên cạnh, chúng con lại dùng miệng lưỡi sắc bén của mình để buông lời chỉ trích, bình luận, chê bai… phải chăng những tội lỗi mà chúng con gây nên góp phần làm tăng thêm sức nặng của Cây Thập giá Chúa đang vác trên vai?

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết sửa đổi đời sống mình, nhất là trong cách cư xử với mọi người xung quanh, và không ngừng tích góp thật nhiều những việc tốt lành đạo đức, để đền bù thay cho tội lỗi của chúng con.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

  • Suy niệm 2: Ông Simon người xứ Kyrênê – một người hoàn toàn xa lạ, nhưng vì bị quân lính ép buộc phải vác đỡ Thập giá với Chúa. Lúc đầu ông cảm thấy bực bội, khó chịu khi gặp phải chuyện xui xẻo này trên đường, nhưng khi đi cùng Chúa một đoạn đường, ông tận mắt chứng kiến: một con người đau khổ tột cùng, dù bị roi đòi giày xéo thân xác tả tơi, sức lực cạn kiệt, nhưng ánh mắt Người hiền lành, không một lời oán than, lặng lẽ cố gắng lê từng bước chân trên đoạn đường gồ ghề giữa tiết trời nắng gắt.

Từ thái độ khó chịu, Simon chuyển sang thương cảm người đồng hành khốn khổ này, nên ông đã dốc sức mình gánh lấy Thập giá, dìu đỡ người bạn khốn khổ ấy mau chóng đến đồi Canvê để giảm bớt những cực hình tra tấn.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con có trái tim biết yêu thương, để cảm thông an ủi những ai đang đau khổ khốn cùng, và sẵn sàng kề vai nâng đỡ những người anh em bên cạnh khi họ gặp khó khăn bế tắc.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

  • Suy niệm 3: Thập giá của Chúa là tội lỗi của cả nhân loại qua bao đời. Mỗi người chúng con ai cũng có Thập giá của riêng mình. Thập giá của chúng con là những khó khăn đau khổ ở đời này, có khi Thập giá là chính những người thân – những người mà chúng con yêu thương gắn bó.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống chuẩn mực đạo đức, đừng bao giờ là gánh nặng của nhau. Và xin cho chúng con biết cố gắng vui vẻ vác Thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa.

Hát: Kyrie Eleison

Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son, Ky-ri-e Ky-ri-e E-le-i-son.
Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót, xót thương con cùng.

 (Thinh lặng)

– Hát:  Lời Vọng Tình Yêu  (Đỗ Vy Hạ)

  1. Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giê-su gục ngã treo trên Thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đày. Thân tàn hơi, Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi.

ĐK. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu, để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi.

  1. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu. Giê-su lặng lẽ, môi khô bờ hé, tim nát tan gai nhọn bạo tàn. Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi Cha người hỡi xin tha lầm lỗi những tháng năm dù đời biệt tăm. ĐK
  2. Kết thúc:

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã biến đổi Thập giá từ một dụng cụ hành hình ghê rợn, thành dấu chỉ của tình yêu thương tha thứ. Ngày hôm nay, xin cho chúng con từ những con người yếu đuối tội lỗi, được trở nên mạnh mẽ dứt khoát với những tính hư nết xấu, và quyết tâm đổi mới đời mình, để giảm bớt sức nặng trên Thập giá của Chúa.

     Thập giá mà không có Chúa thì chỉ là một khúc gỗ vô hồn, cũng như bản thân chúng con nếu không có Chúa thì sẽ chẳng làm gì được. Xin cho chúng con sau buổi cầu nguyện này, khi bước chân ra về mang theo hình ảnh Đấng chịu đóng đinh, và cùng với Ngài bước vào một Tuần lễ thánh với tâm tình thật sốt sắng.

Thập giá vẫn đứng đó, lặng yên không nói gì, nhưng chúng con biết trên Thập giá đang có ánh mắt hiền từ vẫn luôn dõi theo từng người chúng con trong suốt hành trình cuộc sống.

* Kinh Lạy Cha.

* Chủ sự ban phép lành

(Cộng đoàn có thể ở lại cầu nguyện hoặc ra về trong thinh lặng)

 

Manna Bảo Lộc