Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Mùa Chay C

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 MC NĂM C – 2025

CHIÊM NGẮM VINH QUANG CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính, thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa. Chúng con tin rằng Chúa luôn hiện diện bên chúng con, để nâng đỡ, hướng dẫn chúng con trên hành trình tiến về Thiên quốc. Trong cuộc hành trình này, chúng con rất cần đến sự đỡ nâng, hướng dẫn của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con, giúp chúng con vững bước theo Chúa cho đến cùng.

  • “Đang khi Người cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi ra khác, và áo Người trở nên trắng tinh sáng ngời”

Lạy Chúa Giêsu, Tin Mừng thuật lại việc Chúa đưa ba môn đệ lên núi để cầu nguyện cùng Chúa. Tưởng chừng lần cầu nguyện này cũng như mọi lần trước đó, nhưng hơn cả việc cầu nguyện, Chúa còn cho các ông được tận mắt nhìn thấy Chúa biến đổi trở nên sáng láng trước mắt các ông, các ông đã được tận mắt chiêm ngắm vinh quang của Chúa. Áo của Chúa trở nên trắng tinh sáng ngời. Màu trắng của sự tinh tuyền, của một tâm hồn luôn quy hướng về Chúa Cha trong mọi sự. Khi chứng kiến vinh quang của Chúa, các mônđệ đã ngây ngất đến nỗi không còn khao khát gì hơn, ngoài việc muốn đắm chìm mãi trong ánh vinh quang tinh tuyền, thánh thiện ấy.

Lạy Chúa, chúng con thấy rằng, Chúa đã mạc khải vinh quang trong Nước Chúa. Xin Chúa giúp chúng con vững tin vào Chúa, để chúng con biết nỗ lực biến đổi bản thân, chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc sống thường ngày. Ngõ hầu, chúng con được chiêm ngắm vinh quang trong Nước Chúa.

(Thinh lặng)

  • Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “đây là người Con Ta tuyển chọn, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Lạy Chúa Giêsu, việc Chúa biểu lộ vinh quang cho các tông đồ tuy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để lại trong lòng các ngài một khao khát mãnh liệt là được ở mãi bên Chúa, được chìm đắm trong vinh quang nước Chúa. Đây cũng chính là khao khát của mỗi người chúng con, là được hưởng vinh quang Nước trời.

Lạy Chúa, qua đau khổ mới đạt đến vinh quang, Chúa muốn chúng con cũng phải can đảm sống đức tin để chúng con đạt được hạnh phúc Nước Trời. Muốn vậy, chúng con phải sống là người con ngoan của Chúa nhờ việc lắng nghe Lời Chúa, như tiếng Chúa Cha đã truyền dạy : “Các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe lời Chúa không chỉ là việc chúng con đọc hay nghe Lời Chúa trong các cử hành phụng vụ; nhưng còn sống Lời Chúa, là thực hành Lời Chúa qua chính cuộc sống hằng ngày của chúng con. Bài học mà Chúa muốn chúng con thực hành đó chính là bài học yêu thương và tha thứ cho nhau.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đã mạc khải cho chúng con biết trước về vinh quang thiên quốc – vinh quang mà Chúa sẽ ban tặng cho chúng con, nếu chúng con biết chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc sống. Thánh ý ấy là chúng con biết sống yêu thương và tha thứ cho nhau. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để chúng con sống yêu thương. Nhờ đó, chúng con sẽ được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban là chiêm ngắm vinh quang của Chúa. Amen.

print