Chuyến Đò Chở Những Ước Mơ

print

Chuyến Đò Chở Những Ước Mơ

Quý vị và các bạn thân mến,

Trang báo điện tử Tuổi trẻ xã hội. vn, ngày 20 tháng Mười Một năm 2020 có kể lại câu chuyện về một bà giáo tiểu học 72 tuổi đã về hưu. Ban ngày bà đi bán vé số và buổi tối thì đến dạy học cho nhiều em nhỏ ở lớp học tình thương. Đó là bà Nguyễn Thị Ba, ngụ ở phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bà là giáo viên tiểu học về hưu đã 17 năm. Vì không lập gia đình nên bà chỉ sống một mình và dù tuổi đã cao, bà vẫn đi bán vé số cho khuây khỏa.

Trong khi đi bán vé số, bà gặp nhiều em nhỏ phải mưu sinh từ sớm, không có điều kiện đi học nên bà xin vào dạy học miễn phí cho một lớp học tình thương. Lớp học có khoảng hai mươi em, từ lớp 1 đến lớp 5, học vào các ngày trong tuần bắt đầu từ 17 giờ 30. Bà giáo ấy thường đến lớp trước giờ học một tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa ăn chiều cho học sinh, do nhà hảo tâm tài trợ kinh phí. Không chỉ dạy học, bà còn hỗ trợ mỗi em học sinh 5 kg gạo/tháng. Những gia đình khó khăn đưa con đến học cũng được hỗ trợ bằng số gạo mà các em lãnh được. Cứ như vậy, buổi sáng bà giáo Ba đi bán vé số kiếm thêm tiền hỗ trợ cho học sinh của mình, tối về thì đi dạy học, lấy nụ cười của các em làm niềm vui cho mình. Bà đã duy trì lớp học ấy từ tháng Tư năm 2016 cho đến nay. Theo lời bà chia sẻ, cả gia đình của bà đều toàn là nhà giáo và bản thân của bà, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, bà đã cống hiến năm mươi năm tuổi đời mình cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Nghĩ về một nhà giáo dù đã đến tuổi nghỉ hưu vẫn không chịu ngừng nghỉ mà con tim vẫn cứ thao thức mãi về những mầm non của xã hội trong ngày 20 tháng Mười Một, chúng ta dành những phút cầu nguyện này để tri ân và cầu nguyện cho những người cô, người thầy đã đặt những dấu ấn trong hành trình khai mở tri thức của đời mình và tất cả các nhà giáo dục trên đất nước Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến,

Đến hẹn lại về, tờ lịch ngày hôm nay nhắc chúng ta rằng mình đang ở trong một ngày đặc biệt: ngày 20 tháng Mười Một – ngày tri ân các Nhà giáo Việt Nam. Khác với những năm trước, ngày 20 tháng Mười Một năm nay vẫn dịu dàng đến trong không khí vắng vẻ của những ngôi trường và lớp học trên đất nước Việt Nam đang đương đầu với đại dịch Covid-19. Không có âm thanh rộn ràng của những lời chúc mừng, tiếng hát, tiếng vỗ tay và tiếng cười vui của thầy trò bên những đóa hoa tươi thắm. Những dãy hành lang im lặng nhớ bước chân của bao em học sinh tung tăng trong những tà áo trắng. Vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng giữa mùa đại dịch, các lớp học ở trường đời lẫn trường đạo đều chuyển thành các lớp học “tại gia” và thầy với trò chỉ trao đổi kiến thức với nhau qua màn hình máy vi tính với sự hỗ trợ của mạng internet. Các lớp học ấy được gọi là lớp học online hay lớp học trực tuyến.

Hình thức dạy và học mới của thời đại dịch này khiến cho cả thầy và trò phải đối diện với nhiều khó khăn và áp lực khách quan lẫn chủ quan. Dù vậy, qua bao nhiêu thế kỷ và bao biến chuyển của lịch sử cũng như thời cuộc, lòng yêu nghề của các Nhà giáo Việt Nam vẫn ngời sáng. Vẫn có nhiều nhà giáo yêu nghề và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục cách này hay cách khác theo khả năng của mình như bà giáo Nguyễn Thị Ba. Giữa hoàn cảnh khó khăn của cơn đại dịch, chúng ta vẫn gặp thấy rất nhiều thầy giáo, cô giáo luôn miệt mài tìm ra những phương thế dạy học hữu hiệu và hết sức kiên nhẫn, tận tình giúp cho học trò mình được tiếp thu bài học một cách hiệu quả nhất. Nhờ đó, các thế hệ trẻ sẽ vẫn không ngừng được giáo dục tốt trong bối cảnh khó khăn hôm nay. 

Trong thư gửi các giáo chức Công giáo, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng Mười Một năm 2020, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long – Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo đã nhắn nhủ các nhà giáo rằng: “một nền giáo dục đúng nghĩa là nền giáo dục không chỉ là để đào tạo các thế hệ trẻ thành các chuyên viên tài giỏi, mà còn phải đào luyện họ thành những con người trưởng thành và đạo đức”. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà giáo dục, đặc biệt là các giáo chức Công giáo Việt Nam được luôn an vui, khỏe mạnh và nhiệt tâm trong sứ mạng “trồng người” đầy cao cả của mình theo mẫu gương của tôn sư vĩ đại nhất đó là Thầy Giêsu.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gửi đến trong cuộc đời chúng con những người thầy, người cô để chuyển trao cho chúng con những kiến thức khoa học, và dẫn dắt chúng con trong đời sống đức tin. Xin Chúa thương tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác cho các ngài, để giữa bao khó khăn và thách đố của cuộc sống này, các ngài vẫn một lòng yêu nghề và hết tình giáo dục các thế hệ trẻ nên người hữu ích cho xã hội và trở thành những môn đệ đích thực của thầy Giêsu. Amen.             

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ