Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 28 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Mười người phong hủi được lành

Tạ ơn chỉ một mình anh ngoại này

Đời con ơn Chúa dư đầy

Dâng lời cảm tạ đời này đời sau.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi tám Thường niên: Tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Người đã thương ban (Lc 17,11-19).

Mười người cùi được Chúa Giêsu sai đi trình diện thầy tư tế; đang khi đi đường, họ thấy mình khỏi bệnh. Tuy nhiên, chỉ một trong số đó trở lại tạ ơn Chúa Giêsu.

Việc tạ ơn của anh cùi ngoại giáo đặt ra cho chúng ta câu hỏi: “Tất cả những gì chúng ta nhận được bởi đâu mà có?” Phải, nếu Thiên Chúa không thương ban, chúng ta không có gì cả.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa đặt vào môi miệng chúng ta hai chữ “cám ơn”, để cả cuộc đời chúng ta luôn là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (2V 5,14-17)

Tướng Na-a-man, chỉ huy quân đội nước A-ram, bị bệnh phong cùi. Tuy chạy chữa rất nhiều, nhưng bệnh không thuyên giảm. Ông đã đến Is-ra-el gặp ngôn sứ Ê-li-sa. Ngôn sứ sai ông xuống sông Gio-đan tắm bảy lần; ông đã làm và được lành sạch. Ông và đoàn tuỳ tùng quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa.

 

Bài đọc 2 (2Tm 2,8-13)

Mặc dù Thánh Phaolô chịu nhiều đau khổ khi bị giam cầm tại Rôma, nhưng ngài lúc nào cũng ca tụng Thiên Chúa và quyết sống chết cùng Đức Kitô, để được cùng sống lại hiển vinh với Người.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, tạ ơn Thiên Chúa là bổn phận của mỗi người. Chúa không cần chúng ta tạ ơn, nhưng phận làm con, mỗi người phải biết nói lên tâm tình đó. Chúng ta cùng sốt sắng cầu nguyện.

  1. Thánh lễ là lời tạ ơn cao trọng nhất dâng lên Thiên Chúa. Xin cho các Kitô hữu trong Hội thánh/ biết quý trọng và siêng năng tham dự Thánh lễ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa”. Xin cho những người thành tâm thiện chí, dù chưa đón nhận Tin mừng, biết luôn tạ ơn Đấng Tạo Hóa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa/ lại là một hồng ân Chúa ban”. Xin cho các bậc phụ huynh, các giáo lý viên và các anh chị trưởng/ luôn sống trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ”. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết nói lời tạ ơn Chúa, cám ơn cha mẹ, biết ơn những người làm ơn cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, lời cám ơn tuy thật đơn sơ, nhưng đôi khi chúng con chưa làm được. Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa vì những ơn lành mình đã nhận được, biết cám ơn gia đình vì được lớn lên trong tình yêu thương, biết ghi ơn tha nhân vì nhiều lần nhận được sự giúp đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.