Điều ý nghĩa của cuộc đời

print

Điều ý nghĩa của cuộc đời

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Quạ và Thiên Nga là đôi bạn chơi rất thân với nhau, mặc dù rất khác nhau. Quạ có bộ lông đen đúa, xấu xí còn Thiên Nga thì có bộ lông trắng muốt và xinh đẹp. Quạ thì sống trên những cành cây, thức ăn của quạ là những loài chim non, thú nhỏ, quả, hạt và xác thối. Còn Thiên Nga thì sống dưới nước, ăn lúa, gạo, cá.

Ngày ngày, Quạ luôn ngước nhìn bạn Thiên Nga xinh đẹp, kiêu hãnh với bộ lông trắng muốt và tự ti về bộ lông đen đúa, cùng bộ dạng xấu xí của mình. Và rồi, niềm mong ước duy nhất và lớn nhất của Quạ chính là có một bộ lông trắng, đẹp đẽ như Thiên Nga. Từ đó, Quạ luôn chú tâm học theo cách sống của Thiên Nga. Để thực hiện được điều đó, Quạ đã chuyển đến sống ở các vùng đầm lầy, sông suối với Thiên Nga, cũng dìm mình trong nước, học cách bơi lội của Thiên Nga và tập ăn cá và cây cỏ trong nước như Thiên Nga.

Cứ như vậy đã được một thời gian dài mà bộ lông đen của Quạ vẫn cứ đen thui, chẳng trắng lên được chút nào. Thêm vào đó, việc dầm mình trong nước khiến cơ thể của Quạ yếu đi. Tệ hại hơn là thân thể Quạ ngày càng gầy guộc vì dạ dày của nó không thể thích ứng với những loại thức ăn trong nước. Thế là, chẳng bao lâu sau, Quạ đã chết cùng với ước mơ viển vông đó của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Việc nhận thức mình là ai và tìm ra được điều ý nghĩa nhất của cuộc đời mình là những yếu tố quan trọng giúp con người xác định hành vi và lối sống của mình. Chú Quạ trong câu chuyện ngụ ngôn bên trên đã không chấp nhận bản thân mình là một chú Quạ và cho rằng điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình chính là được trở thành một con Thiên Nga xinh đẹp. Do vậy, chú Quạ ấy đã bất chấp mọi giá mà học đòi theo một lối sống không phải của mình, dẫn đến việc quên đi giá trị của bản thân và đánh mất cả tính mạng của mình.

Niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng tất cả mọi người hiện diện trên cõi đời này đều không phải do ngẫu nhiên hay bởi một sự tình cờ. Tất cả chúng ta đều được dựng nên bởi sáng kiến của Thiên Chúa và Người đã hoạch định sẵn một kế hoạch tuyệt vời cho cuôc đời của từng người chúng ta. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đã dạy rằng: Thiên Chúa tạo dựng con người để con người được hiệp thông với Thiên Chúa và thông phần sự sống hạnh phúc của Người (GLHTCG, số 45). Và bởi vì được phát sinh từ Thiên Chúa, con người chỉ tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình khi hướng về Chúa và sống trong mối dây liên kết với Thiên Chúa, qua việc sống theo lời Người dạy trong Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội. Điều này đã được thánh Augustino diễn tả qua kinh nghiệm của ngài: “khi con gắn bó hết mình với Chúa, con sẽ không bao giờ phải đau đớn và vất vả nữa, và được tràn đầy Chúa, đời con sẽ trở nên sống động”.

Cuộc sống hôm nay càng có bao điều mới lạ, thú vị và hấp dẫn, thì càng khiến con người khó tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Nhiều người đã cho rằng cuộc đời mình chỉ có ý nghĩa khi vun vén được nhiều của cải trần thế, chiếm hữu được danh vọng, quyền lực, và tình cảm để có thể sống một đời sống xa hoa, hưởng thụ. Do vậy, rất nhiều người đã dành nhiều thời gian, thậm chí cả cuộc đời mình để theo đuổi và tranh giành những thứ người khác có. Để rồi cuộc đời họ vắng bóng sự bình an và niềm hạnh phúc sâu thẳm. Chắc rằng mỗi người chúng ta cũng không ít lần khắc khoải đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: làm thế nào để tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình? Có phải khi học đòi theo một nhân vật nổi tiếng nào đó của thời đại hay làm những điều nổi nang, lớn lao trước mắt mọi người thì chúng ta tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình hay không? Chúa Giêsu không tán thành những phương thế đó, nhưng Người chỉ cho chúng ta một cách thức khác đó là “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những điều khác, Người sẽ ban cho” (Mt 6, 33).

Ước gì những vẻ đẹp xa hoa của con người và cuộc sống không làm cho chúng ta lạc lối trên hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình, nhưng là cơ hội để chúng ta nỗ lực tìm kiếm và sống đức công chính của Chúa, qua việc kiến tạo bình an, tình thương và sự công bằng trong cuộc sống hôm nay.   

Lạy Chúa là Đấng đã tác tạo nên chúng con, không có Chúa và lạc xa Chúa, chúng con chỉ là hư vô. Xin cho chúng con nhận ra rằng cuộc đời mình chỉ có ý nghĩa khi sống trong Chúa, sống với Chúa và sống cho Chúa. Amen.

       Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán