Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Đại Hải Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm Thánh 2025

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Đại Hải

Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm Thánh 2025

 

HÃY TRỞ THÀNH

NHỮNG NGƯỜI CON NGOAN CỦA CHÚA!

 

Mùa Chay là thời kỳ Hội Thánh kêu gọi mọi người quay về với Chúa, qua lời cầu nguyệnăn nănsám hối tội lỗi, thanh tẩy tâm hồn, từ bỏ các tật xấu, chuẩn bị cho các tín hữu thực hành hy sinh, hãm mình và làm việc bác ái.      

Đúng 18 giờ ngày 14/03/2025, Cha linh hướng Phêrô Hà, chánh xứ giáo xứ Thái Hải đã dành 60 phút để tĩnh tâm cho các đoàn viên để dọn tâm hồn mừng Đại lễ Chúa Phục sinh. Rất đông đoàn viên của các xứ đoàn thuộc cụm Đại Hải quy tụ về nhà thờ Đại Hải dự buổi tĩnh tâm trong bầu khí lắng đọng để lắng nghe tiếng Chúa hầu giúp cho tâm hồn, lòng trí và con tim của từng đoàn viên được được thánh thiện hơn; Từ đó tích cực sống tốt đề tài “Hãy trở thành những người con ngoan của Chúa và Giáo hội trong mùa chay Thánh này”.

Qua những lời giáo huấn của Cha làm cho từng đoàn viên phải suy nghĩ về cách sống, hành động, cách ứng xử của mình, để từ đó mỗi người cần phải học hỏi, biến đổi bản thân để từng đoàn viên biết sống thánh thiện hơn, noi gương Chúa Giêsu để sống trọn tình con thảo đối với Chúa Cha, đặc biệt trong năm thánh này!

Để thêm phần thân mật, cha hỏi: Vậy gia đình quý vị, thế nào là người con ngoan? Có người trả lời: người con ngoan là người con biết kính trọng, lễ phép, vâng lời cha mẹ, luôn biết và làm theo ý cha mẹ, không trách khi cha mẹ làm sai; Một ý kiến khác: người con ngoan là người đạo đức, thánh thiện, vâng lời cha mẹ, siêng năng tham dự thánh lễ… Tóm lại: người con ngoan là một người con sống đạo đức, thánh thiện, hiếu kính cha mẹ, biết vâng lời, quan tâm, luôn lo lắng cho cha mẹ và luôn biết sống đẹp lòng Chúa.

Cha lấy mẫu gương Chúa Giêsu được Đức Mẹ sinh ra, lớn lên và trước khi thực hiện sứ vụ công khai, Người đã đến dòng sông Gio-đan để chịu thanh tẩy. Người không có tội, nhưng Chúa Giêsu đã vâng phục Thiên Chúa Cha và để nêu gương sáng cho chúng ta. Mọi người ngồi đây là ông bà, cha mẹ nhưng đối với Chúa và Mẹ Maria thì chúng ta là những người con của các Ngài. Vậy muốn trở thành người con ngoan của Chúa, người con ngoan của Giáo Hội, chúng ta phải học theo gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Trước hết, theo luật của Hội thánh, một năm chúng ta ăn chay hai lần, thứ tư Lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh. Tuy nhiên, trong mùa chay Thánh này, chúng ta có thể ăn chay nhiều hơn, hy sinh và làm việc bác ái tích cực hơn, để tăng thêm lòng đạo đức hơn và giống Chúa hơn: “Các con hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

Cũng vậy, trong mùa chay thánh, chúng ta không chỉ đi lễ ngày Chúa nhật, mà còn đi lễ cả ngày thường; không chỉ làm việc bác ái theo thói quen mà làm với ý thức tích cực; không chỉ phục vụ bình thường mà còn phục vụ trong Chúa… qua đó, chúng ta hy vọng sau này cũng được Chúa khen: “Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng” (Mt 3, 17).

Tiếp theo, chúng ta noi gương Mẹ Maria, để sống đẹp lòng Chúa như Sứ thần nói: “Này Bà Maria, xin đừng sợ, vì Bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1, 30). Từ đó, chúng ta đáp lại tiếng xin vâng như Mẹ: “Vâng! Tôi đây là nữ tỳ của Chúa…” (Lc 1, 38). Vậy, muốn trở thành người con ngoan qua gương Mẹ Maria, thì trong mùa chay thánh này, theo chân Mẹ đi chặng đàng Thánh giá mỗi Thứ sáu và siêng năng lần chuỗi mân côi với tâm tình sốt mến hơn.

Ngoài ra, Cha lấy tư tưởng trong bài tin mừng Chúa nhật 2 mùa chay, Chúa Giêsu đem ba môn đệ lên núi cầu nguyện và biến hình, vậy muốn trở thành con ngoan của Chúa thì phải biết cầu nguyện với Chúa. Tại sao Chúa Giêsu không lên núi một mình mà phải đem ba môn đệ đi theo! Vậy muốn lên núi thì phải lên cao, leo lên cao không phải để cho người khác ngắm nhìn, nhưng lên cao để có những suy nghĩ cao thượng, hành động bao dung, việc làm ý nghĩa… từ đó chúng ta sống tích cực và hy vọng biến đổi tốt đẹp hơn.

Sau cùng, để trở thành người con ngoan, chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu qua gương các Tông đồ, sau khi phục vụ năm ngàn người ăn no… các ông đi thu dọn: “Các con hãy đi gom nhặt những mảnh vụn lại” (Ga 6, 12-13). Từ đó, Cha khuyên các đoàn viên khi đi dự tiệc ở các hội đoàn tổ chức, khi dùng xong: Nếu được, mỗi người một tay, một việc… để giúp cho những người phục vụ nhẹ bớt và vui vẻ hơn; Qua đó, mọi người sẽ thấy chúng ta là GĐPTTT đoàn kết, yêu thương, phục vụ trong tình yêu của Chúa Kitô để lan tỏa nhiều hơn (Mt 20, 26).

Trước khi kết thúc, Cha linh hướng Phêrô mời gọi mọi thành viên cùng chiêm ngắm người con ngoan trong Giáo phận vừa được Giáo hội nhìn nhận là phúc tử đạo, đó là cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, mà Giáo phận vừa mừng lễ tạ ơn (giỗ) tại nhà thờ Tắc Sậy vừa qua. Khi hành hương Tắc Sậy, ai cũng có thể đến gần những bức tượng của Cha Phanxicô, vì mọi người cảm nhận Cha dễ mến, hiền lành, đạo đức. Qua lời cầu nguyện của Cha, nhiều người nhận được những ơn lành; Qua đó, từ người này truyền cho người khác nên có rất nhiều người đến tạ ơn… cứ thế, ngày một đông hơn; Điều quan trọng nữa là, tại sao chúng ta được nhiều ơn lành như vậy? Bởi vì cha Phanxicô là một người con ngoan của Chúa, nên xin gì, Chúa cũng cho hết, giống như trong gia đình chúng ta nếu có một đứa con ngoan, thì cha mẹ luôn yêu thương và khi con cái xin gì, cha mẹ không bao giờ từ chối. Vậy chúng ta xin Cha Phanxicô, chuyển cầu cùng Chúa ban cho chúng ta là những người con ngoan của Chúa và Giáo hội, cách riêng trong mùa chay năm thánh này.

Con ngoan tốt đẹp lắm thay

Kính Chúa yêu Mẹ tháng ngày bình an

Các thánh hạnh phúc thiên đàng

Chúng ta lữ khách huy hoàng mai sau.

 

Tin yêu đức độ Chúa trao

Mùa chay năm thánh biết bao ơn lành

Hy sinh bác ái lớn nhanh

Gia đình Phạt tạ đường lành phúc ân!

Maria Mai Nguyễn

print