Giáo Huấn 52 – Điều Răn Thứ Mười: Sống Tinh Thần Nghèo Khó

print

Giáo Huấn 52 – Điều Răn Thứ Mười: Sống Tinh Thần Nghèo Khó

H. Chúa Giê-su đòi buộc chúng ta điều gì khi dạy sống tinh thần nghèo khó ?

T. Chúa Giê-su đòi buộc chúng ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và biết phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, trong tinh thần nghèo khó của Nước Trời.

***

“Chúa Giê-su nói: Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì?…Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”[i].

Lời Chúa cho thấy: Điều răn thứ mười mời gọi chúng ta:

A. Sống tinh thần nghèo khó:

  1. Là biết từ bỏ mọi sự vì Chúa Ki-tô và vì Tin Mừng của Người, như gương bà góa tiến dâng cho Chúa tất cả những gì bà có để nuôi sống mình, vì muốn vào Nước trời, không được ham mê của cải.
  2. Là biết điều khiển tâm tình cho đúng đắn, để việc sử dụng của cải và sự quyến luyến giàu sang không cản trở ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự[ii].
  3. Là biết phó thác vào sự Quan Phòng của Cha trên trời để được giải thoát khỏi những âu lo thái quá về ngày mai[iii].

B. Ao ước được thấy Thiên Chúa:

* Để có thể thoát khỏi những ham muốn của cải cách quá đáng và bất chính, cũng như có thể ước muốn những điều hợp ý Chúa Thánh Thần, và sống tinh thần nghèo khó, ta phải luôn nuôi trong lòng niềm ao ước hạnh phúc đích thực và lớn lao nhất, đó là được thấy Thiên Chúa.  “Đối với Thánh kinh, ‘thấy’ đồng nghĩa với ‘được’: ai thấy Thiên Chúa thì cũng là được mọi điều phúc lộc mà ta có thể nghĩ tưởng ra được”[iv].

* Để được thấy TC, ta phải cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp; phải nỗ lực chiến đấu để chế ngự những quyến rũ của lạc thú và quyền lực; phải luôn biết lắng nghe và hiệp thông trọn vẹn với TC.

Chú thích:                                                                                     56

[i] Mt 6, 31-33.

[ii] Công đồng Vaticanô II: Hiến chế “Áng Sáng Muôn Dân”, s. 42.

[iii] Mt 6, 25-34.

[iv] Thánh Ghrê-gô-ri-ô thành Ny-sê.