Giáo xứ Tân Phú | Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại đất thánh

GIÁO XỨ TÂN PHÚ | THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI ĐẤT THÁNH

TÂN PHÚ – Chiều ngày 2.11.2025, trong bầu khí trầm lắng của tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời, cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú đã quy tụ tại đất thánh giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và các linh hồn đang an nghỉ trong Chúa.

Năm nay, Thánh lễ diễn ra vào mùa nước nổi. Nước từ con rạch cạnh nghĩa trang dâng cao, ngập đến mắt cá chân. Đất ướt, đường trơn, nhưng bà con giáo dân vẫn chậm rãi tiến vào trong ánh đèn và nến phản chiếu trên mặt nước loang loáng, tạo nên khung cảnh mộc mạc mà ấm tình hiệp thông.

Từ sớm, khuôn viên đất thánh được trang hoàng đơn sơ. Trên các phần mộ, những bông hoa tươi và ngọn nến nhỏ được thắp lên, lung linh dưới ánh chiều tà. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng như lời mời gọi con cái trở về nguồn cội – nơi khởi đầu và cũng là điểm dừng của hành trình đức tin trần thế.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ chủ tế, cùng đồng tế với Cha Phó và đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ tham dự. Trong bài giảng, Cha Phó nhấn mạnh:

“Cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở ra cho sự sống mới trong Thiên Chúa. Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta đang nối kết ba Giáo Hội: Lữ Hành, Khổ Đau và Vinh Thắng. Trong mầu nhiệm các thánh thông công, người sống – người đã khuất – và các thánh trên trời được liên kết bằng sợi dây tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa.”

Lời nguyện vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng làn khói hương bảng lảng. Mỗi người đều mang theo một nỗi nhớ âm thầm dành cho những người đã đi trước. Không còn nước mắt, chỉ còn sự lặng trầm và lòng biết ơn. Niềm hy vọng vào sự sống đời sau như được thắp sáng, củng cố niềm tin rằng các linh hồn thân yêu đang an nghỉ trong vòng tay Chúa.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiến ra từng phần mộ để thắp nến, dâng hoa và cầu nguyện riêng. Hàng ngàn ánh nến nhỏ lung linh soi sáng nghĩa trang trong đêm, như những lời nguyện thầm lặng bay lên, nối kết đất trời.

Giữa khung cảnh yên bình, người tham dự càng cảm nhận rõ hơn mối dây liên kết thiêng liêng giữa người còn sống và người đã ra đi – một tình yêu không bị thời gian ngăn cách, được bao bọc trong ân sủng Đấng Phục Sinh.

Lễ cầu hồn hằng năm tại đất thánh không chỉ là truyền thống đạo đức của người Công giáo, mà còn là dịp để mỗi tín hữu làm mới lại niềm tin vào mầu nhiệm sự sống đời sau. Khi kết thúc, ai nấy ra về với tâm hồn bình an, như vừa gặp lại người thân trong phút giây ngắn ngủi của cầu nguyện, trong ánh sáng của đức tin và hy vọng.

Đất thánh dần chìm vào tĩnh lặng với tiếng gió nhẹ và hương trầm lan tỏa. Nhưng dư âm Thánh lễ vẫn đọng lại như lời nhắc nhở dịu dàng:
Sự chết chỉ là giấc ngủ, và những ai tin vào Đức Kitô sẽ được thức dậy trong bình minh vĩnh cửu.

MVTT/Gx. Tân Phú

print