Họ Đạo “Mến Chúa Yêu Người”

print

Họ Đạo “Mến Chúa Yêu Người” 

(chút tâm tình của người con ở xa về)

 

Tết năm nay thật là mới! Mặc dù còn vài ngày nữa mới bước sang năm mới âm lịch, nhưng tôi lại cảm thấy được những tâm tình mới mẻ mà Chúa thương ban cho tôi. Bên cạnh đó, tôi thấy được mời gọi đi sâu hơn vào ý nghĩa của cuộc sống nơi người Kitô hữu. Ý nghĩa ấy cũng mới mẻ hệt như những gì tôi cảm thấy trong bầu không khí chuẩn bị cho Tết năm nay nơi quê tôi, nơi họ đạo tôi. 

            Trong ngày đầu tiên khi từ xa trở về quê là họ đạo Thái Hải, tôi đi lễ và tôi thấy hai chữ “mến Chúa” phía trên nóc cổng nhà thờ như muốn kéo tôi vào một sự tò mò về một ý nghĩa nào đó mà tôi đoan chắc là mới mẻ đối với tôi. Lúc đầu tôi có nghĩ rằng đó chỉ như là lời mời gọi thường thấy như ở mọi nhà thờ. Cho đến khi lễ xong tôi đi ra và nhìn từ phía trong ra cổng thì thấy chữ “yêu người” tôi mới nghĩa rằng mình đã hiểu được dụng ý của cha sở: khi đến nhà thờ giáo dân được mời gọi mến Chúa bằng sự hiệp thông của mình vào Thánh Lễ để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa, và khi xong lễ, ra về thì lại được  mời gọi yêu thương anh chị em của mình. Tuy nhiên, ý nghĩa mà tôi suy đoán chưa dừng lại ở đó vì sau khi quan sát và được biết những dự định, công việc của họ đạo từ cha sở tôi mới hiểu sâu hơn về bốn chữ “mến Chúa yêu người” này.

            Tất nhiên đối với việc “mến Chúa”, ai ai cũng biết mình luôn phải như thể trong bổn phận của người Kitô hữu đối với Thiên Chúa, nhưng có điều “mến Chúa” thường được dễ đón nhận bên trong nhà thờ. Còn khi ra khỏi nhà thờ việc được mời gọi “yêu người”, có lẽ đó là một bổn phận khó đối với mọi người, nhưng khó mới có giá trị. Tôi cảm thấy giá trị ấy nằm ở chỗ hành động. Tóm lại cho cụm từ “mến Chúa yêu người” bằng hai chữ tình yêu như là giá trị cao quý nhất mà hành động hướng tới. Họ đạo tôi không chỉ treo hai cụm từ “mến chúa” và “yêu người” như để mời gọi mọi người, nhưng các thành viên trong họ đạo từ giới trẻ cho đến các chú gia trưởng và các cô hiền mẫu còn hành động một cách cụ thể như là một động lực cho mọi người có thể đi sâu vào trong tương quan giữa hai cụm từ ý nghĩa ấy.

            Một cách cụ thể, khi tôi nhớ lại vài tấm hình hoạt động bác ái của họ đạo trong mùa dịch trên trang facebook của Cha sở tôi cảm thấy một ý nghĩa thật mới mẻ đó là hành động bác ái dành cho những anh chị em chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh vừa chính là hành vi thờ phượng Thiên Chúa vừa chính là việc mở lòng ra để ôm lấy anh chị em của mình; đó là ý nghĩa mới mẻ đầu tiên tôi thấy được nơi hai hàng chữ ấy. Như thế, việc “mến Chúa” và “yêu người” có một tương quan “hai trong một” với nhau; nghĩa là, khi hành động vì tình yêu, vì lòng bác ái chính là việc tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa.

            Kế đến, khi thấy được hoạt động chuẩn bị tết của các bạn giới trẻ và các chú gia trưởng và nghe biết được quá trình làm nên mô hình tết của họ đạo được thêu dệt nên từ những tấm lòng quảng đại với những lần đối thoại, góp ý và lắng nghe của người lớn dành cho người trẻ và sự đón nhận của người trẻ, tôi cảm thấy đó như là một dịp mà các chú và các bạn đang thêu dệt nên hình ảnh của gia đình thánh, nơi đó mọi người học cách mến Chúa và yêu người bằng hành động. Người lớn thì hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho người trẻ, còn người trẻ thì sáng tạo trong tinh thần lắng nghe và học hỏi; tất cả chỉ hướng đến hành động của tình yêu đó là việc phục vụ họ đạo và phục vụ anh chị em của mình.

            Có lẽ, bên cạnh những ý nghĩa tôi nhận thấy như thế, còn có đó một ý nghĩa về tấm gương của người mục tử ở với đàn chiên. Nhà tôi sát ngay bên phải nhà thờ, cứ chiều đến tôi hay nhìn thấy cha sở đá banh với các bạn giới trẻ rất hòa đồng và vui vẻ. Đó như là một hình ảnh rất đẹp lưu lại sâu trong tôi vì quả thật khi mục tử ở với đàn chiên thì đàn chiên “an toàn” và “sống dồi dào”. Và tôi thấy một ý nghĩa mới nữa đối với cụm từ “mến Chúa yêu người”. Thời gian vốn là thứ gì đó rất quý và khi dành thời gian cho nhau đó cũng chính là một hành vi của tình yêu mà “mến Chúa yêu người” hướng tới. Cha sở hằng ngày dành buổi chiều chơi với giới trẻ, đó là hành vi của tình yêu, và đổi lại các bạn giới trẻ cũng thực hiện hành vi của tình yêu: các bạn ngày càng quảng đại dấn thân cho việc chung của họ đạo hơn, hoạt động nhiệt tình hơn và ngoan hơn. Như thế, đối với tôi, tôi học được một bài học quý từ cha sở, đó là khi yêu người ta sẽ dành những điều quý giá cho người mình yêu, mà ở đây chính là thời gian.

            Cho đến giờ tôi vẫn ngỡ ngàng vì Chúa luôn mới mẻ với lời mời gọi của Người qua những hình ảnh và các sự kiện mà tôi bắt gặp nơi họ đạo của mình  trong dịp chuẩn bị đón mừng năm mới này. Mọi người đều cùng với nhau “hiệp hành” một cách cụ thể để chứng tỏ lòng mến thờ Thiên Chúa và tình yêu dành cho anh chị em của mình. Tôi hy vọng rằng, những cảm nhận mới mẻ về tình yêu mà mọi người trong học đạo đang thể hiện như là một tấm gương sáng cho tôi trong năm mới này để tôi biết mến Chúa và yêu người thực sự hơn.

Đaminh Têrêsa Bảo Lộc SJ