Hoán Cải Để Đón Nhận Và Loan Báo Tin Mừng

CHÚA  NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C

HOÁN CẢI ĐỂ ĐÓN NHẬN VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

Lm. Giuse Nguyễn

Khởi đầu năm Phụng vụ mới, Giáo phận Cần Thơ chọn chủ đề cho Năm Mục vụ – Năm Thánh 2025 là : “Cùng nhau loan báo Tin mừng hy vọng”. Thư Mục vụ Mùa Vọng 2024 của Đức Giám Mục Giáo phận Cần Thơ đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa hãy dựa vào Lời Chúa của các Chúa Nhật Mùa Vọng để sống và loan báo Tin mừng.

Cụ thể, với Chúa Nhật II Mùa Vọng, thư Mục vụ đã tóm tắt sứ điệp lời Chúa là: “Hãy sửa dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. Muốn như vậy, Kitô hữu phải luôn tự hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?”

Trang Tin mừng hôm nay, Luca liệt kê những nhân vật lịch sử đang nắm quyền hành dân sự như hoàng đế Tibêriô, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa… và cả những người lãnh đạo tôn giáo như Khanna, Caipha… Chúa Giêsu xuất hiện như một nhân vật lịch sử để khẳng định nhân tính của Ngài.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đức Giêsu được Gioan Tẩy giả chuẩn bị trước bằng cách “dọn đường” cho Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, để dù là tôn giáo hay dân sự, mọi người đều được mời gọi đón nhận ơn cứu độ, với đòi hỏi canh tân, sám hối.

Do đó, mọi thành phần đều đến hỏi Gioan: “Chúng tôi phải làm gì?” và ông đã trả lời: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Câu trả lời của Gioan được tóm gọn lại trong việc phải hoán cải đời sống, vì dù là ai, làm gì cũng đều có những sai trái, hoặc nếu không sai thì cũng có những điều phải làm mà chưa làm. Hoán cải là bước đầu tiên để rao giảng và đón nhận Tin mừng.

Để rao giảng Tin mừng, Gioan Tẩy giả đã phải vào hoang địa, sống khắc khổ, ăn chay và cầu nguyện. Mục đích là để ông uốn nắn con người của mình để dễ dàng đón nhận sứ điệp từ Thiên Chúa. Vì thế, Gioan trở thành mẫu mực cho việc sám hối, trước hết cho bản thân ông đón nhận Tin mừng, và kế đến là để ông rao giảng Tin mừng.

Kitô ngày nay cũng phải biết sám hối để đón nhận Tin mừng. Quả thật con người thời nào cũng muốn được cứu độ, nhưng sở dĩ người ta chưa đạt được ơn cứu độ là bởi vì người ta chưa từ bỏ được nếp sống cũ không phù hợp với Tin mừng của Chúa Giêsu.

Ví dụ Tin mừng đòi hỏi người ta phải sống bác ái, yêu thương, nhưng kiểm điểm lại xem chúng ta đã yêu  thương, đã sống bác ái như thế nào? Kitô hữu vẫn còn giận hờn, thậm chí gặp nhau không nhìn mặt, thấy nhau không thèm chào, vắng nhau thì nói hành, nói xấu…

Tin mừng đòi hỏi chúng ta phải sống công bằng, nhưng Kitô cứ đòi lợi ích cá nhân nên bất chấp tất cả, miễn sao có lợi cho chính bản thân mình.

Tin mừng đòi hỏi người môn đệ phải biết khước từ những đam mê bất chính và vô độ như bài bạc, rượu chè, tửu sắc… nhưng thực tế vẫn còn một số Ktô sa đà vào những đam mê bất chính đó.

Muốn đón nhận Tin mừng, đầu tiên người môn đệ phải có sự sám hối, nghĩa là từ bỏ những sai trái. Nếu chưa có sự quyết tâm từ bỏ những sai trái, thì đạo hạnh chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi.

Kế đến, khi đã đón nhận Tin mừng, Kitô hữu còn có trách nhiệm loan báo Tin mừng đó như Gioan Tẩy giả đã đi khắp miền sông Giođan để rao giảng; nhưng không phải muốn rao giảng làm sao cũng được, mà phải biết sám hối trong cách rao giảng của mình thì người ta mới đón nhận Tin mừng của Chúa Giêsu, điều mà trong một huấn thị gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là hoán cải mục vụ.

Thực sự ra sự hoán cải không phải là làm mới, nhưng chính là trở về nguồn trong cách rao giảng. Cứ nhìn Gioan Tẩy giả để bắt chước trong việc loan báo Tin mừng.

Gioan có một đời sống giản dị, không bị lệ thuộc bởi vật chất. Việc loan báo Tin mừng hôm nay cũng đòi hỏi người môn đệ không bị ràng buộc bởi những sự thế gian, sống nhẹ nhàng thanh thoát như lời bài hát của linh mục, nhạc sĩ Thái Nguyên: “Có cũng như không dù không hay là có, chớ để âu lo cho lòng thêm vấn vướng”. Quả thật, một đời sống đạm bạc, nhẹ nhàng sẽ dễ đem Tin mừng cho người khác hơn một đời sống cồng kềnh, phức tạp cả về vật chất lẫn tinh thần.

Gioan có một lối sống kỷ luật chặt chẽ qua việc ăn chay nghiệm nhặt, thì người môn đệ hôm nay cũng phải quản lý đời sống của mình để luôn luôn đi theo thánh ý của Chúa. Đừng để mình buông thả, sa đà sẽ dễ đánh mất chính mình.

Gioan đã ra đi đến tận vùng ngoại biên xa xôi để rao giảng, thì ngày nay việc rao giảng Tin mừng cũng đòi hỏi người môn đệ vượt ranh ra khỏi nhà thờ, khỏi chính mình mà đến với mọi môi trường vui chơi, học tập, làm việc, và cả trên không gian mạng để trong mọi cung cách, Kitô phải luôn luôn truyền đạt những giá trị tốt đẹp.

Tóm lại, sứ điệp lời Chúa của Gioan Tẩy giả trong Chúa Nhật II Mùa Vọng này là sự hoán cải. Kitô hữu phải hoán cải trong cách sống của mình để đón nhận Tin mừng; và Kitô hữu cũng phải hoán cải trong việc loan báo Tin mừng để con người thời đại hôm nay dễ dàng đón nhận Tin mừng của Chúa hơn.

Xin Mẹ Maria giúp chúng con luôn luôn thao thức với ơn cứu độ như Mẹ, để có thể sửa đổi những điều thiếu sót nơi bản thân và góp phần loan báo Tin mừng của Chúa.

print