Lễ An Táng Cha Đa Minh Ngô Quang Tuấn

print

Lễ An Táng Cha Đa Minh Ngô Quang Tuấn

Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường Giảng Lễ 

BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG CHA DOM.NGÔ QUANG TUẤN

                                               ( Tại Nhà Hưu Dưỡng  8-3-2021 )

Trọng kính Đức Cha

Kính thưa Quý Cha Quản Hạt và quý Cha  Đồng Tế

Thưa Quý Tu Sĩ Nam Nữ, cùng quý Cộng Đoàn Dân Chúa

Hôm nay mọi người chúng ta đến đây cùng dâng lễ cầu nguyện và tiễn đưa  Cha DOM.NGÔ QUANG TUẤN trong tâm tình thương tiếc khác nhau :

 –    Với Đức Cha Giáo Phận : Cha Dom. một người cộng tác viên, cánh tay nối dài  của ĐGM giáo phận, nay không còn.

  • Với anh em Linh Muc: đã mất Cha Dom. là người anh, người bạn trong Linh mục Đoàn cùng chung một lý tưởng.
  • Với anh chị em giáo dân: Cha là mục tử, đoàn chiên thương nhớ vị mục tử của mình
  • Với thân nhân: sự ra đi  của cha, thật là sự mất mát lớn

Và trong giây phút này, con xin đựơc  chia sẻ một vài nét ý nghĩa về đời sống LM của cha :

 

Ba nét làm cho dời Linh mục của cha giống Đức Kitô mục tử.

  • Nét thứ nhất là Tự Huỷ : Đức Kitô tự hủy mình, không sống cho riêng mình, từ bỏ vinh quang của một Thiên Chúa để làm người yếu đuối như chúng ta, sống nghèo “chim có tổ, chồn có hang, nhưng Con người không chỗ dựa đầu”; từ bỏ ý riêng của mình để chỉ suốt một đời Làm theo ý Cha, vâng phục ý cha cho tới chết. Cha Dom. cũng đã đi theo bước đường này của Chúa Giêsu: cha không sống cho cuộc đời riêng tư của cha, dù cha có quyền chọn lựa cho mình một mái ấm gia đình, một cuộc sống cũng tương đối thoải mái về mọi mặt với hoàn cảnh gia đình của Cha, nhưng cha đã chọn  cuộc sống như Đức Kitô: đơn phương độc mã, để cùng sống với và phục vụ mọi người cha được sai đến: nông thôn; như Sông Đốc,Thới Bình,Tân Lộc, Năm Căn cũng như thành thị: Quản Long, Thới Hòa, vui buồn sướng khổ, chan hoà lẫn lộn. Miễn là hoàn tất ý Chúa qua ý Bề Trên  là ĐGM giáo phận

 

  • Nét thứ hai là Phục vụ : suốt cuộc đời trần thế của Đức Giêsu chỉ là phục vụ: Chúa Giêsu đã xác định rõ : “Ta đến để phục vụ”: phục vụ  con người về thể xác cũng như tâm hồn: chúa đã bôn ba khắp miền đất Do Thái để rao giảng Nước Trời, hầu để mọi người tin và được cứu độ, vì Chúa không muốn một ai hư mất…….Chúa cũng không quên phục vụ thể xác con người: phép lạ hoá bánh ra nhiều khi con người đói, chữa bệnh tật, và cho người chết sống lại, bênh vực con người yếu thế cô thân như người phụ nữ bị ném đá… 59 năm Linh Mục của Cha Dom. cũng là 59 năm phục vụ nơi những họ đạo cha được sai đến,có niềm vui của phục vụ, thì cũng có nhửng đau khổ, lo âu và buồn tủi như Đức Giêsu, dấu ấn phục vụ của cha vẫn còn đậm nét nơi Họ Đạo Quản Long: ngôi Thánh đường còn đó, trường Tự Cường cũng còn đó….

 

  • Nét cuối cùng để trở nên  Hiến tế  trọn vẹn,

Khi phải đối mặt với những cực hình, Chúa Giêsu sẵn sàng đón nhận, nhưng Ngài cũng phải thốt lên: “Lạy Cha, nếu có thể được xin cha cất cho con khỏi chén đắng này, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý cha”. Theo ý Cha, đến giây phút trên thập giá, trong sự đau đớn tột cùng và cô đơn nhưng không  tuyệt vọng: Chúa Giêsu cũng thốt lên: Lạy cha, cha bỏ con sao đành cha, và tình yêu đã đi đến tận cùng, kết thúc hiến lễ cuộc đời, khi Đức Kitô nói lời cuối cùng : “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” và Thánh Gioan đã kể tiếp : “và người từ từ gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng”. Cha Dom hôm nay cũng đã kết thúc hy tế đời mình sau 59 năm sống đời dâng hiến, và cũng như  Đức Giêsu, Cha Dom.NGÔ QUANG TUẤN cũng đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ,kể cả có những khi buồn chán vì bệnh tật mà tôi goi là “ngày thứ Sáu của Chúa”, nhất là những ngày cuối cùng gần đây, hôm nay, có thể nói, chúng ta hãy Tạ Ơn Chúa vì Golgotha cuộc đời trần thế của Cha đã qua rồi, Thập Giá của bệnh tật đã nhường lại cho Bình Minh Phục Sinh, và Cha nói với chúng ta: “Khi Chúa thương gọi tôi về,hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ”

Lúc này chúng ta hy vọng lời Chúa Giêsu nói trong Tin mừng: “Lạy Cha ,con muốn rằng con ở đâu, thì những người thuộc về con cũng ở đó với con” đã thực hiện với Cha Dom.

Kính thưa cộng đoàn, Thánh lễ hôm nay là Thánh Lễ cuối cùng của Cha Dom tham dự với chúng ta dù chỉ là với một thân xác bất động.chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cha vì dù sao cha cũng là con người, cũng có những yếu đuối và thiếu sót, để Thánh Lễ này đem lại cho cha nguồn hạnh phúc bất diệt.

Và cuối cùng Thưa Cha Dom.: Hôm nay có Đức Giám Mục Giáo Phận đang hiện diện với  cha và đồng hành với cha đến giây phút cuối cùng, có những người anh em Linh Mục của cha, có thân nhân của Cha, có mọi thành phần dân Chúa đang ở bên cạnh cha, tất cả chẳng ai muốn xa cha, mất cha, nhưng với Đức Tin, xin phó thác cha trong tình yêu Chúa Phục Sinh, xin cha cũng cầu nguyện cho Đức Giám Mục Địa Phận, cho anh em Linh Mục, cho thân nhân của Cha và cho tất cả anh chị em giáo dân đang hiện diện.

Xin tạm biệt cha.