Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Nhà Hưu dưỡng linh mục Giáo phận Cần Thơ
CẦN THƠ – chiều 01/11/2025, tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Cần Thơ, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi đã chủ sự giờ cầu lễ và Thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng là các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ đã từng phục vụ trong giáo phận qua các thời kỳ.
Hiện diện có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, tu sinh cùng đông đảo giáo dân tại khu vực thành phố Cần Thơ và vùng lân cận, hiệp ý dâng lời cầu nguyện trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy lòng tri ân.

Ba điểm nhắc nhớ trong bài chia sẻ
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Phêrô gợi lên ba lưu tâm thiêng liêng:
1. Nhìn lại chính mình:
Đời người mong manh, “nay người – mai ta.” Vì thế, mỗi người được mời gọi sống sao cho ngày một trọn lành hơn, chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng gặp Chúa.
2. Cái chết và hành trình phía trước:
Không ai biết trước mình sẽ ra đi vào lúc nào. Tuy nhiên, ai cũng biết điểm đến đời sau là điều có thể chọn lựa ngay lúc này. Vì thế, hãy sống và quyết định hôm nay trong ánh sáng đời đời.
3. Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn:
Thiên đàng không dựa vào chức vụ hay địa vị trần thế. Danh lợi, thành công hay quyền lực không bảo đảm phần rỗi; đôi khi chính chúng lại là nguyên nhân khiến các linh hồn phải thanh luyện lâu dài nơi luyện ngục. Vì vậy, cộng đoàn được mời gọi cầu nguyện cho các linh hồn, và nhường lại cho họ những việc lành, hy sinh cùng các phúc đức.

Cuối giờ, những nén nhang được thắp lên trong tinh thần thương nhớ, tri ân và tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đã khuất.

Tháng 11 – tháng tưởng nhớ các linh hồn.
Xin cùng đọc – suy gẫm – và sống lời mời gọi của Kinh Thương Người 14 Mối bằng những hành động cụ thể, âm thầm hiệp thông với các linh hồn đang trông chờ lời cầu của Hội Thánh. Mỗi việc lành, mỗi hy sinh nhỏ… đều có thể trở thành ngọn nến soi đường cho người đã khuất và cũng là ánh sáng thanh luyện cho chính lòng mình.
MVTT/GPCT

Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
