LỄ TUYÊN HỨA
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM
XỨ ĐOÀN THÁI HẢI
15/11/2024
Nhờ vào tình thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu, sau khi tìm hiểu và học tập nội quy của Gia Đình PTTT Chúa Giêsu (GĐPTT), vào lúc 5 giờ sáng, ngày 15 tháng 11 năm 2024; Tại Thánh Đường Giáo xứ Thái Hải; Trước Thánh, lễ 18 tân đoàn viên GĐPTTT đã tuyên hứa trước Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng cộng đoàn giáo xứ, là giữ luật và nguyện đem lửa mến Thánh Tâm đến cho gia đình và mọi người.
Được sự quan tâm giúp đỡ của BCH GĐPTTT Giáo Phận và BCH Hạt Đại Hải, 23 anh chị em đã tự nguyện tham gia vào GĐPTTT Chúa Giêsu. Với tinh thần siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ và tích cực học hỏi nội quy giúp18 chị em đã chính thức trở nên tông đồ của trái tim Chúa Giêsu và là thành viên của GĐPTTT Giáo phận, qua nghi lễ tuyên hứa long trọng hôm nay.
Nhằm chuẩn bị tâm hồn thật sốt mến, các đoàn viên GĐPTTT đã dành 60 phút tham dự tĩnh tâm cách sốt sắng vào lúc 17 giờ, ngày 14/11/2024, tại nhà thờ giáo xứ Thái Hải, do cha Phêrô Hà hướng dẫn. Ngài đã giúp cho các đoàn viên hiểu hơn về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, cách đặc biệt là thành viên của GĐPTTT.
Trước thánh lễ, Cha linh hướng Phêrô Hà đã chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao phù hiệu cho 18 đoàn viên gia nhập và trao ủy nhiệm thư cho các chị em trong Ban Chấp Hành GĐPTTT Xứ đoàn Thái Hải. Từ đây, các đoàn viên viên mới sẽ ý thức sống đúng vai trò và trách nhiệm của mình trong tư cách là đoàn viên GĐPTT. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thánh hóa bản thân, thực hành gương sáng trong gia đình và ngoài xã hội.
Trong bài giảng, cha Phêrô Hà đã chia sẻ chủ đề “Sống”: “Sống để yêu và yêu để sống”. Vì thế, các thành viên GĐPTTT mới có thể thực hiện được lời hứa mà chúng ta vừa công khai trước mặt Chúa và cộng đoàn. Đây là lần đầu tiên cha chủ sự nghi thức tuyên hứa của GĐPTTT, cha thấy GĐPTTT là một hội đoàn có bài bản, có các cấp lãnh đạo từ trên xuống dưới; Tuy nhiên người lãnh đạo cao nhất đó chính là Đức Giêsu Kitô. Vậy chúng ta, từ người lãnh đạo đến các thành viên phải nhớ rằng: Để Chúa Ki-tô tác động mình qua tình yêu của Ngài, từ đó chúng ta sống làm sao cho có giá trị, sống hữu hiệu và sống để lan tỏa như lời tuyên hứa của các đoàn viên. Ví dụ: Trước đây tôi sống trong gia đình, sống trong khu xóm, sống trong họ đạo, sống trong Hạt, sống trong Giáo phận; Nhưng hôm nay tôi phải sống làm sao để có mối dây liên kết, nên một trong GĐPTTT, của giáo xứ, của Hạt và của Giáo phận tích cực hơn.
Làm thế nào để sống được điều này? Thưa: Phải lấy tình yêu của Chúa Ki-tô làm trung tâm và từ tình yêu này chúng ta mới có sự hy sinh, hảm mình và triển nở hoa công chính như Thánh nữ Magarita; Nhờ tình yêu của Chúa Giêsu mà lan tỏa ra không chỉ nước Ba Lan mà còn lan tỏa ra cả thế giới. Muốn có được tình yêu sâu sắc này đi vào trong tâm hồn, thì chúng phải lấy tư tưởng của hai bài đọc mà chúng ta vừa nghe hôm nay; Cụ thể là bài Tin Mừng: “Họ nhìn thấy Đấng họ đã đâm thâu”. (Ga 19,37)
Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là GĐPTTT luôn để ý đến ý tưởng này! Làm sao mình nhìn lên Thánh giá, không chỉ nhìn thấy tượng của Chúa, mà thấy được trái tim chứa đựng tình yêu trong đó. Khi mỗi người lên rước Chúa trên tay, đó không chỉ là tấm bánh nhưng chúng ta cần “nhìn thấu” vào trong đó là có Chúa Giêsu hiện diện bằng xương bằng thịt và có cả trái tim của Ngài. Những ai cảm nhận được điều này thì rước lễ cung kính hơn và mong Chúa ở lại trong tâm hồn mình. Nơi đâu có Chúa, lời ăn, tiếng nói, cách sống của mình sẽ biểu hiện ra. Ai giữ Chúa trong lòng mình càng lâu, càng nhiều thì đời sống nó sẽ lan tỏa ra bằng cách sống tốt như muối men cho đời (Mt 5,13). Vậy GĐPTTT muốn ngày càng phát triển tốt, càng lan rộng ra thì phải có nhiều đoàn viên của các xứ đoàn trong Giáo phận và Giáo hạt; Tuy nhiên chúng ta không chỉ hoạt động chỗ này chỗ kia cho bằng đời sống được nung nấu trong trái tim của Chúa, qua những việc làm tích cực để lan tỏa ra cho mọi mọi thấy (Mt 5,14).
Để thêm phần thân mật, cha hỏi cộng đoàn: Hôm nay cộng đoàn đi lễ và tham dự nghi thức tuyên hứa của GĐPTTT, vậy có ai muốn tham gia vào hội đoàn này không? Ngoài những người vừa tuyên hứa, khi tiếp xúc với đại diện của Hạt, Giáo phận; Qua tiếp xúc có ai nôn nóng, muốn tham gia vào hội đoàn không? Nếu có là thành công, còn tiếp xúc nhiều nhưng chưa có sự lan tỏa, thì cần phải “Yêu mến Chúa nhiều hơn, phải linh động, sống đẹp, sống tích cực và sống khiêm hạ. Qua đời sống khiêm tốn GĐPTTT sẽ được Chúa Thánh Thần tác động và nâng cao tâm hồn, cung cách sống, chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn thấy, rồi tìm hiểu và tham gia vào hội đoàn.
Cha chia sẽ điều này để giúp GĐPTTT của Hạt, của Giáo phận đặc biệt của xứ đạo Thái Hải được lan tỏa, phát triển và nhất là đẹp lòng Chúa hơn. Cuối cùng Cha cầu xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi người và cách riêng các đoàn viên vừa được tuyên hứa luôn được bình an của Chúa và sống tích cực như lòng Chúa mong ước, để tình yêu của Chúa được triển nở như gia đình Thánh Gia.
Cuối lễ, Chị Maria Trần Thị Phượng, đoàn trưởng, đã thay lời các đoàn viên GĐPTTT nói lên lời cám ơn cha chủ tế, Hội đồng Mục vụ, ca đoàn và cộng đoàn giáo xứ đã hiệp dâng Thánh lễ hôm nay.
Kết thúc Thánh lễ vào lúc 6 giờ. Sau đó, cha chủ tế chụp hình lưu niệm với tân đoàn viên và BCH các xứ đoàn và chung vui với BCH các xứ đoàn trong bữa sáng thân mật, và ra về vẫn nhớ lời Cha mời gọi: “luôn sống trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu”.
Maria Mai Nguyễn