Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  13 TN Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  13 TN Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, khi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã chữa lành bệnh tật cho những ai tin tưởng Người. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1/ Chúa đã trao cho hàng linh mục sứ mạng loan báo Tin Mừng/ và cử hành các bí tích mà phục vụ Dân Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các ngài luôn trung thành/ khôn ngoan và bác ái.

2/ Trên thế giới ngày nay/ mặc dù tiến bộ vượt bậc/ những y học vẫn phải bó tay trước nhiều căn bệnh hiểm nghèo/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho y học tìm được những phương thuốc hữu hiệu/ để cứu chữa những bệnh nhân đang sống trong tuyệt vọng mỏi mòn.

3/ Cái chết của một người thân nhiều lúc làm cho con người mất niềm tin vào Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp tang chế/ biết tìm đến Chúa là nguồn an ủi cho những người đang gặp khổ sầu.

4/ Luôn tin tưởng vững vàng/ và mau mắn chạy đến với Chúa khi gặp hoan nạn/ là những việc các Kitô hữu cần khắc ghi vào tâm trí/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết khôn ngoan tìm đến Chúa/ và chỉ tin tưởng một mình Người khi gặp thử thách gian nan.

Chủ Tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một xuống trần để chia sẻ cuộc sống làm người và để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con mãi mãi tin yêu Người là Đấng hằng sống  và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chính nhờ đức tin với lòng khiêm nhường mà ông trưởng hội đường Giairô và người phụ nữ bị bệnh băng huyết được Chúa ban cho điều họ mong ước. Noi theo gương đó, giờ đây chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin:

  1. Suốt 3 năm đi rao giảng, Chúa đã dùng quyền năng mà chữa lành mọi kẻ ốm đau bệnh tật. Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội thánh luôn mặc lấy hình ảnh của Đức Giêsu khiêm nhường, bình dị và giàu lòng thương xót, để mọi người nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong các ngài.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu đã nhìn thấu sự hoang mang lo lắng tột cùng của một người cha khi con gái mình sắp chết. Xin cho các Kitô hữu có một tâm hồn nhạy cảm, luôn nhìn thấy những đau khổ bất an của người bên cạnh, để cảm thông và chia sẻ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Mỗi lần chúng ta xưng tội là được cất gánh nặng của tội lỗi ra khỏi cuộc sống. Xin cho các hối nhân, những người lâu năm xa cách Chúa, biết mạnh dạn đến với Bí tích Hòa giải, để cảm nhận lòng thuơng xót Chúa và được chữa lành.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Người Kitô hữu cũng cần được đụng chạm vào Chúa mỗi ngày, qua Bí tích Thánh Thể và Lời Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết siêng năng sốt sắng tham dự Thánh lễ, để sinh ích cho bản thân và cứu rỗi các linh hồn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, như con gái của ông trưởng hội đường, mỗi người chúng con đều rất cần được Chúa cầm tay và bảo: “Hãy chỗi dậy”. Xin Chúa cứu chữa chúng con thoát khỏi những bệnh tật hồn xác, để tâm hồn luôn được vui tươi và tự do sống trong ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

print