Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  14 TN Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  14 TN Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại. Vì thế chúng ta hãy thành khẩn kêu xin Người.

1/ Đức Giêsu luôn yêu thương Hội Thánh/ và đã chêt trên thập giá vì yêu thương/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ rộng ban nhiều ơn lành hồn xác cho các giám mục giáo phận chúng ta/ và hết thảy các giàm mục trên khắp hoàn cầu.

2/ Ngày nay/ nhiều Kitô hữu/ đặc biệt là các Kitô hữu trẻ/ mất đức tin chỉ vì vốn liếng giáo lý quá ít/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu/ biết tận dụng thời giờ Chúa ban/ để học hỏi sâu rộng giáo lý của Hội Thánh/ nhờ đó các bạn trẻ có thể sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận.

3/ Xưa Đức Giê su đã bị người đời nhục mạ vô cớ/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ cứu giúp những ai đã yêu thương hết tình mà vẫn bị phản bội.

4/ Thành kiến xấu là một trở ngại cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta/ đừng bao giờ có thành kiến không tốt đối với bất cứ anh chị em nào trong giáo xứ.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ngự giữa chúng con và Chúa chỉ chờ đợi chúng con dâng lên lời cầu xin với lòng tin tưởng là Chúa sẽ tức khắc nhậm lời, Xin khơi dậy niềm tin của chúng con vào Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,

Vì sự thành kiến mà dân làng Na-za-rét đã khước từ phản đối Chúa. Thế nên Tin Mừng hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhìn lại thái độ ứng xử của mình với những người bên cạnh. Trong tâm tình sám hối, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa lời cầu xin:

  1. Sự đố kỵ, thành kiến vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, biết lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, luôn tôn trọng và nhiệt thành cộng tác, để xây dựng Giáo Hội – xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu nói: “Ngôn sứ bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình”. Xin cho các Kitô hữu, đặc biệt là những ai đang tham gia trong các ca đoàn, hội nhóm… biết nhìn nhận ưu điểm của người cộng sự bên cạnh, và khiêm tốn đón nhận mọi lời góp ý sửa lỗi, để tự hoàn thiện chính mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Dân làng Na-za-rét vì thành kiến và sự cao ngạo nên đã không đón nhận Chúa. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta luôn sống hiền lành dễ chịu, biết nghĩ tốt- nói tốt cho nhau, nhất là mạnh dạn loại bỏ những tính xấu đang xen lẫn trong các việc đạo đức hằng ngày.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Bị chối bỏ là một điều thương tổn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có cách ứng xử khôn ngoan, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, và sống chân thật từ trong mọi suy nghĩ, lời nói cũng như việc làm.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

        Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, như Chúa và các ngôn sứ ngày xưa, nhiều lần chúng con cũng bị người khác khước từ, chống đối. Xin cho chúng con luôn biết nghĩ tốt- sống tốt với tất cả mọi người, và đón nhận mọi lời góp ý khen chê, để đổi mới chính mình trở nên tốt đẹp hơn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

.