Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  25 TN Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  25 TN Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô xuống trần gian không phải để được người hầu kẻ hạ, nhưng là để phục vụ mọi người cho đến chết trên thập giá. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1/ Hết lòng phục vụ nhân loại trong khiêm tốn là đặc tính của hội Thánh/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử/ luôn là những người tận tụy phục vụ cộng đoàn Dân Chúa/ cũng như bất cứ ai đang sống khó nghèo.

2/ Đa số con người thịch hưởng thụ hơn là phục vụ/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người/ dám xả thân phục vụ những người cùng khổ sầu đau/ những ai đói rách bần cùng.

3/ Ở đâu có ghen tuông và tranh chấp/ ở đó có xáo trộn và đủ mọi việc xấu xa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thập giá cho các Kitô hữu biết chân thành yêu thương nhau/ đặc biệt là hiền hòa/ khoan dung/ và hết lòng mến chuộng điều thiện hảo.

4/ Người Kitô hữu chỉ có thể làm sáng danh Chúa/ bằng chính đời sống phục vụ trong tinh thần bác ái của mình/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết luôn yêu thương và phục vụ người nghèo/ như Chúa đã dạy và Hội Thánh khuyên nhủ.

Chủ Tế: Lạy Chúa, Con Chúa đã dạy: “Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết, và làm đầy tớ mọi người”. Xin Chúa cho chúng con luôn ghi nhớ lời ấy và đem ra thực hành trong đời sống đức tin hằng ngày. Chúng con cầu xin.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: “Ai muốn làm lớn, hãy trở nên như tôi tớ của mọi người”. Thế giới hôm nay rất cần những người đứng đầu như Chúa Giêsu – nghĩa là phục vụ trong khiêm hạ. Vậy chúng ta hãy cùng sốt sắng dâng lời cầu xin:

1. Thánh Giacôbê nói: “Sự khôn ngoan từ trời xuống, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành”. Xin cho các vị lãnh đạo Hội thánh, cùng những ai đang đứng đầu các tổ chức xã hội, biết đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết; luôn quan tâm đặc biệt đến người nghèo khó, bất hạnh; để họ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 2. “Ở đâu có ganh tỵ cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ việc xấu xa”. Xin cho các Kitô hữu, đặc biệt là những ai tham gia ca đoàn, hội nhóm đang sinh hoạt trong các giáo xứ, luôn sống tinh thần đoàn kết vị tha, biết nhường nhịn và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Phục vụ chỉ có thể bắt đầu bằng sự khiêm tốn. Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống đơn sơ khiêm nhường, biết dùng những khả năng Chúa ban, để giúp ích mọi người xung quanh, và làm sáng danh Chúa giữa môi trường sống hằng ngày.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Người có chức vụ, sức khỏe, hay của cải vật chất, chính là có cơ hội để phục vụ tha nhân. Xin Chúa chúc lành và ban ơn tiếp sức cho các vị lãnh đạo, các nhân viên cứu hộ, và những ai đang làm công việc hỗ trợ đồng bào chịu thiên tai lũ lụt, để họ có thể xoa dịu, ủi an và nâng đỡ những người dân trong vùng bão lũ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, để làm gương cho chúng con Chúa đã tự hạ mình trước. Xin ban ơn soi sáng giúp chúng con luôn hiểu biết, sống đơn sơ khiêm nhường, và sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khó để phục vụ mọi người theo thánh ý Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.