Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  5 Phục Sinh Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  5 Phục Sinh Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói: Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Tin tưởng vào lời hứa của Người, chúng ta cùng dâng lời câu xin.

1/ Hội Thánh có một phương tiện hết sức hữu hiệu để phản đối sự độc ác của con người/ đó là bác ái yêu thương/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần Dân Chúa sức mạnh/ để có thể sống bác ái yêu thương như Đức Giêsu mời gọi.

2/ Ghen ghét/ hận thù/ làm vẩn đục đời sống nhân loại/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn cố gắng sống tinh thần Tám mối phúc thật/ để trở thành chứng nhân cho Thiên Chúa là Tình Yêu.

3/ Ngày nay/ có biết bao người đang âm thầm hy sinh cả cuộc đời trong các tu viện/ hoặc dấn thân phục vụ người bất hạnh ở những nơi hẻo lánh xa xôi/ kể cả những nơi rừng thiêng nước độc/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ ban thêm nghị lực và can đảm cho nhưngc người nhiệt thành ấy.

4/ Gắn bó mật thiết với Đức Giêsu là thái độ căn bản của người Kitô hữu/ Chúng ta hiệp lời caaif xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết liên kết với Đức Giêsu bằng Lời Chúa/ bằng các bí tích Người thiết lập/ để nhờ đó mà được sống dồi dào.

Chủ Tế: Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con khấn nguyện và ban cho chúng con sức mạnh để thực hiện những gì Chúa đã truyền dạy chúng con. Chúng con cầu xin…

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Cành nho luôn gắn liền với thân nho để hút lấy nhựa sống và sinh hoa trái, cũng như mỗi người chúng ta phải biết kết hợp với Chúa mới đem lại hoa quả thiêng liêng cho chính mình và cho người khác. Lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

  1. Chúa Giêsu nói: “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được”. Xin cho các vị mục tử luôn hướng lòng về Chúa trong tất cả mọi việc, để được tiếp thêm nguồn sức sống trên bước đường tận hiến, và tiếp tục truyền nhựa sống của mình đang có cho đoàn chiên.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa dựng nên con người không phải để tàn lụi, nhưng để con người phát triển và tồn tại. Xin cho mọi dân tộc trên thế giới, biết dẹp bỏ mọi tranh chấp hận thù, quý trọng mạng sống con người, để chấm dứt chiến tranh và xây dựng nền hòa bình thịnh trị.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Cành nho phải liên kết với thân nho thì mới đơm bông kết trái. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta biết nhắc nhở, động viên nhau trung thành sống đạo và giữ đạo, nhất là siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể, để được gia tăng thêm lòng tin cậy mến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Cành nho muốn sai trái phải cắt tỉa bớt những cành lá rườm rà. Xin Chúa hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng ta biết từ bỏ ý riêng, uốn nắn sửa mình, sống lành mạnh, lạc quan, làm thật nhiều việc bác ái, để giúp đỡ những người thân trong gia đình và mọi người xung quanh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Cây Nho thật, xin cho mỗi người chúng con luôn kết hiệp mật thiết với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, và cắt tỉa những tính hư nết xấu, để cuộc đời chúng con trổ sinh nhiều hóa trái tốt lành như lòng Chúa mong ước. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.