Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến. Thiên Chúa là một người Cha giàu lòng thương xót. Người không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối để được sống. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1/ Hội Thánh là một người Mẹ hiền luôn thương yêu con cái của mình/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử/ luôn sống theo gương thánh Nô-bẹt-tô/ lớn với người lớn/ bé với người bé/ dễ thương với tất cả mọi người/ khi phục vụ dân thánh Chúa.

2/ Hiện nay/ tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi bụi đời rất đáng báo động/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ luôn sống hòa thuận yêu thương nhau/ quan tâm giáo dục con cái/ nhất là luôn đồng hành và giúp con cái vượt qua mọi khủng hoảng của tuổi trẻ.

3/ Phải từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay về với Chúa/ là điều mà người Ki-tô hữu cần thực hiện trong mùa Chay thánh này/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đoạn tuyệt với tội lỗi/ để xứng đáng đón mừng đại lễ Phục Sinh.

4/ Ganh tị và ghen ghét gây ra biết bao đau khổ cho con người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết cố gắng sống bác ái yêu thương như Chúa đã dạy/ nhờ đó dẹp bỏ được những tật xấu gây chia rẻ và bất hòa trong đại gia đình giáo xứ.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nói: Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa như người cha trong gia đình, Ngài luôn yêu thương tha thứ cho những đứa con lầm lạc trở về. Trong tâm tình thống hối, chúng ta hãy cùng dâng lời cầu xin:

  1. Người cha với trái tim yêu thuơng đã nhận ra ngay hình bóng của con mình từ xa. Xin cho các linh mục luôn năng nổ nhiệt huyết khi thi hành sứ vụ, và có đủ sự tinh tế để cư xử khôn ngoan khéo léo với đàn chiên mà Chúa trao phó.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa đã yêu thương con người bằng một tình yêu nhân hậu và khoan dung. Xin cho các bậc cha mẹ Công giáo, luôn biết dùng tình yêu thương chân thành để giáo dục con cái, nhất là có lòng bao dung tha thứ đối với những người con lầm lỗi sa ngã.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hình ảnh người cha hiền đứng đợi mời gọi chúng ta hãy mau bước trở về. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhìn lại đời mình mà ăn năn sám hối tội lỗi, và mở lòng nối kết với anh em xung quanh bằng lời nói cũng như cử chỉ thân thiện dễ gần, để đón nhận nhau trong tình yêu thương.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúng ta đang sống những ngày cuối tháng Ba – tháng kính Thánh Giuse. Xin cho các Gia trưởng nơi xứ đạo chúng ta, luôn noi theo Thánh Cả sống công chính, hiền hòa, và làm gương sáng cho con cháu trong bổn phận đối với Thiên Chúa và với những người thân trong gia đình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Cha giàu lòng thương xót, chúng con tạ ơn Cha đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô bờ bến. Xin cho chúng con luôn biết cố gắng sửa đổi bản thân, sống vị tha và dễ chịu với nhau hơn, để đáp trả lại tình yêu mà Cha đã dành cho mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

print