Mái Nhà Trở Thành Ngôi Nhà Tình Thương

print

Mái Nhà Trở Thành Ngôi Nhà Tình Thương

Tần tảo suốt ngày mong đủ tiền mua gạo, nhu yếu phẩm, quần áo và cho con đến trường đã là mừng rồi, đừng hòng có dư tiền để sửa lại mái nhà  cây lá  rách nát, xiêu vẹo  qua nhiều năm tháng mặc cho mưa nắng, dông gió.

Rồi rất may, do sự Quan phòng đầy yêu thương của Chúa gửi tới qua Ân nhân, Cha Quản hạt Phaolô cùng với quý Cha đã thực hiện xây 100 căn nhà không kể lương giáo trong năm 2021 ngay trong mùa dịch bệnh Covid. Mỗi căn trị giá 50.000.000 đồng.

Ngoài số tiền này, quý Cha điều động công sức, tiền, gia đình góp thêm nhờ thân nhân, con cháu nên mái nhà xập xệ đã trở thành ngôi nhà Tình thương vững chắc, đẹp đẽ, không còn cảnh che nắng che chưa hay không thể ngủ vì mưa dột….Đúng như người đời thường nói “An cư lạc nghiệp”.

                                                                                 Bảo Lôc – Phạm Dũng