Mọi sư đã Hoàn tất – Hoàn tất điều gì?

print

Mọi sư đã Hoàn tất – Hoàn tất điều gì?

(Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh)

Thế Là Hết Chuyện.

​Khi nghe Chúa Giêsu nói “Thế là đã hoàn tất”, rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí (Ga 19,30), chúng ta tự nghĩ, hoàn tất điều gì?

​Chúng ta có thể nghĩ: 

“Thôi thế là xong, mọi chuyện rồi cũng đến hồi kết thúc”.

“Chết là hết chuyện”.

“Mọi chương trình rồi cũng đến lúc hạ màn”.

Nhà cầm quyền Do Thái muốn chấm dứt vụ việc nhanh chóng “Đánh rắn, phải đánh dập đầu”. Từ nay, vụ này khép lại, kết thúc hồ sơ.

​Nhưng sự thật không phải thế. Câu “Thế là đã hoàn tất” của Chúa Giêsu chính là Câu kết luận của Bản báo cáo tổng kết Thực Hiện Chương Trình Cứu Độ, dâng lên Chúa Cha. 

Chương Trình Cứu Độ.

Chúng ta thử rảo qua một cách rất sơ lược mấychặng của Chương trình cứu độ:

Cựu Ước:

Có thể nói, khởi đầu từ Lời Chúa nói với con rắn “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” St 3,15.

Rồi tiếp theo là sự chọn lựa, kêu gọi, và ban các Giao Ước: Ông Noe, ông Abraham, ông Môsê. Tiếp đến là các Thủ lãnh, các Ngôn sứ, các vua…

Trải qua bao thăng trầm, Lời hứa cứu độ của Chúa vẫn tiến hành.

Tân Ước: 

Theo thứ tự thời gian, có thể nói:

Nếu không kể việc bảo vệ Mẹ Maria được vô nhiễm nguyên tội (không ghi rõ nơi Thánh Kinh); thì khởi đầu từ việc Truyền tin cho Giacaria về Gioan Tẩy Giả.

Truyền tin cho Mẹ Maria.

“Truyền tin” cho Giuse nhận Maria về nhà mình.

Sinh nhật Gioan Tẩy Giả.

Sinh nhật Chúa Giêsu.

Cuộc đời Chúa Giêsu và công cuộc rao giảng của Ngài, cùng với việc lập nhóm 12.

Biết bao Lời rao giảng và các dấu lạ đi kèm, nói lên uy quyền, lòng thương xót và nhất là chứng tỏ chính Ngài là Đấng Thiên Sai.

Thế rồi Cuộc khổ nạn – Thập Giá – Tử nạn.

Nhìn lại khái quát chương trình cứu độ này: Bao nhiêu biến cố lịch sử; bao nhiêu chương trình; bao nhiêu kế hoạch đã được đem ra thực hiện. Rồi lại còn cả một bộ Sách Thánh đồ sộ.

Trong chương trình vĩ đại này, không biết bao con người, gồm nhều thành phần đã tham gia kế hoạch.

Lời Hô Chiến Thắng.

“Thế là đã hoàn tất”, tiếng hô của Chiến Thắng, của Thành Công, của Tình Yêu sau cuộc chiến cam go.

Chúa Giêsu đã “Hoàn tất chương trình Cứu độ”của Chúa Cha.

Chúa Giêsu đã “Hoàn tất đại chương trình Tình-Thương-Cứu-Độ” của Chúa Cha.

Đây là tình thương Agape: Miệt mài yêu thương, bất chấp những bất xứng của người được yêu, được cứu.

Chúa Giêsu trên thập giá vẫn yêu thương, vẫn cứu độ, dù dưới thập giá, người ta đang chế riễu, chê bai, chửi rủa và xỉ vả.

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). 

Họ không biết việc họ làm, bởi vì họ đang chìm trong bến mê. Họ cần được cứu, cần được vớt (độ) lên. Họ mê muội, họ tưởng khi giết Chúa là đang bảo vệ đạo Chúa.

Tình yêu Agape được thể hiện rõ nét trong gia đình khi đứa con trở nên ngỗ nghịch, bất hiếu. Khi nó xỉ vả và bỏ nhà ra đi. Rồi nó còn rủ xã hội đen đến trói bố mẹ và cướp của. Nhưng bố mẹ vẫn miệt mài yêu thương, không đăng báo từ nó. Vẫn lặn lội đi tìm nó để đưa nó về. Cố gắng làm sao cứu nó, vớt nó, để nó thoát khỏi cơn mê. Sau này, khi được tỉnh ngộ, sáng mắt ra, nó thấy chỉ có hạnh phúc nơi tình yêu miệt mài của mái ấm gia đình là đáng giá.

​Nhìn lại cuộc chiến:

– Giữa sự Sống và cái chết.
– Giữa Ánh sáng và bóng tối.
– Giữa yêu thương và hận thù.
 Giữa Niềm vui và sầu thảm.
– Giữa Giải thoát và đọa đày, xiềng xích.
– Giữa Niềm tin và chối bỏ.
– Giữa Hy vọng và thất vọng.
– Giữa Hạnh phúc và bất hạnh.
– Giữa thứ tha và kết án
– Giữa Hiền lành, Khiêm tốn, Hiến thân, Phục vụ với Bạo lực, kiêu căng, vong thân, lạm dụng áp bức…

Chiến thắng này sẽ rực rỡ vào Ngày Chúa Nhật Phục Sinh.

Chúa Giêsu, Viên đá góc tường bị thợ xây loại bỏ, đã trở nên viên đá góc tường.

Chúa Giêsu tử nạn, đã trỗi dậy: “Cá vượt vũ môn, hóa rồng”.

Chúng Ta.

Chúng ta là thành quả của “Mọi sự đã hoàn tất”.

Chúng ta đã được Ơn đức tin, với bí tích rửa tội, làm con Chúa. 

Chúng ta sống trong niềm vui chiến thắng, phục sinh.

Chúng tiếp tục sống trong chương trình xây dựng Nước Chúa.

Mỗi người chúng ta hãy viết lên cuốn Tin Mừng Thứ Năm bằng chính cuộc sống chứng nhân.

Mỗi người hãy là minh họa rõ nét cuộc đời Chúa Giêsu với những nét độc đáo, đặc thù của những Ơn riêng Chúa ban.

Lưu ý tới lời của chân phước Carolo Acutis: “Mỗi người được sinh là bản chính, mà cứ muốn bắt chướcngười khác, mong là bản copy, và có khi chết trong khi đang là bản copy”. Như dụ ngôn sau đây: Một người tới cửa thiên đàng xin vào, và khoe với thánh Phêrô về thành tích: Cả đời con đã cố gắng bắt chước một số người (thánh), và gần giống được như họ. Thánh Phêrô trả lời: “Ở đây chỉ nhận hàng hiệu, không nhận hàng nhái”.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống Fiat để góp phần cho chương trình, cho Ý Chúa được hoàn tất. Xin giúp chúng con noi gương Mẹ. Amen.

                                                               Lm Mátthêu Hoàng Đình Ninh.