Người Trẻ Sống Giới Răn Mến Chúa Yêu Người

print

25.10.2020 – Chúa nhật XXX Thường niên – Mt 22,34-40

Người Trẻ Sống Giới Răn Mến Chúa Yêu Người

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin sấp mình cung kính thờ lạy Chúa. Vì yêu thương chúng con mà Chúa đã trở nên lương thực thần linh để ban cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con xác tín rằng, trong vũ trụ này, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng chúng con phải tôn thờ, yêu mến hết linh hồn và hết cả trí khôn. Xin cho chúng con, nhất là những người trẻ, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và biết thể hiện giới răn mến Chúa yêu người bằng chính cuộc sống của chúng con.

  • “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đòi hỏi chúng con yêu mến Chúa bằng một tình yêu, nhưng không phải là một thứ tình yêu trôi nổi tùy theo tính khí, nhưng là một sự cam kết lớn lao, một sự dâng hiến bản thân và cả mạng sống mình cho Chúa. Tình yêu đó đòi hỏi phải gạt bỏ đi mọi thứ cản trở chúng con tôn thờ và yêu mến Chúa. Tình yêu đó cũng không dừng lại ở nửa đường nhưng đi cho tới cùng như Chúa đã yêu.

Lạy Chúa, vì bản tính yếu hèn, nhiều khi chúng con chưa thật sự yêu mến Chúa với tất cả mọi quan năng tâm trí, linh hồn mình. Có những khi chúng con còn để lòng say mê, chạy theo những quyến rũ của thế gian và đắm chìm trong tội lỗi nghịch lại tình yêu Chúa. Chúng con thành tâm xin Chúa thứ tha vì chúng con chưa yêu mến Chúa cho đủ. Xin khơi lên lửa tình yêu trong tâm hồn các bạn trẻ để họ biết phân định và chọn Chúa là cùng đích, đồng thời, thành tâm yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

(thinh lặng)

  • “Ngươi hãy yêu người lân cận như chính mình”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã liên kết việc yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân thành một giới răn trọng nhất. Bởi vì Tình yêu Thiên Chúa phải dẫn tới việc đón nhận tha nhân và yêu mến họ như anh em trong gia đình cùng có một người Cha là Thiên Chúa tình yêu. Thực vậy, quả là giả dối nếu không yêu anh em là những người mình trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng mình không trông thấy.

Lạy Chúa, tha nhân mà chúng con cần phải yêu thương là hết thảy mọi người, bắt đầu từ những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn chúng con. Xét lại bản thân, chúng con nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót và để mình chiều theo sự thúc đẩy của bản năng, của lòng ghen ghét, đố kỵ và hận thù. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng con biết sống trọn giới răn mến Chúa yêu người ngay trong gia đình khi biết hy sinh cho nhau. Xin cho các bạn trẻ được thấm nhuần tinh thần Phúc âm, nhờ đó hướng mở tới tha nhân, tập sống chung và làm việc chung với tinh thần liên đới, quảng đại, vị tha và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút ngắn ngủi ở bên Chúa cũng sắp kết thúc. Chúng con lại trở về với cuộc sống thường ngày và sống với những người chung quanh. Giữa những lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con biết đặt Chúa vào vị trí quan trọng nhất, để yêu mến và tôn thờ Chúa cho phải đạo. Xin cho chúng con nhìn thấy Chúa trong mọi người để chúng con yêu mến và tận tình phục vụ. Amen.